• Khi HĐXX TAND cấp cao Đà Nẵng tuyên y án bản án sơ thẩm, Chiều và Phương tỏ ra không phục vì cho rằng mức án quá nặng. Phương còn lớn tiếng nói rằng: “Không phục, không công bằng…” ngay chốn công đường.
  • Sáng nay (21.1), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Vũ Đức Phương và Nguyễn Anh Chiều trong vụ án “cậu Thủy” và đồng phạm xâm phạm mồ mả, hài cốt”.
  • “Cậu Thủy” và các đồng phạm đã nhận một cái kết thích đáng cho những hành vi táng tận lương tâm, trục lợi trên xương máu của các liệt sĩ. Còn nỗi đau đối với người thân các liệt sĩ, bị hại từng bị y lừa bịp thì không dễ gì nguôi ngoai…
  • Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ tìm được nhờ các chiêu trò lừa đảo (xem NTNN số 149/2015), Nguyễn Văn Thúy (tức "cậu Thủy") thu phí 10-15 triệu đồng tiền “lễ trình” và trên 100 triệu đồng tiền “lễ tạ”. Để tiện cho việc thu tiền, vợ Thúy mở 2 tài khoản ngân hàng để tiếp nhận “lễ trình, lễ tạ” của thân nhân liệt sĩ.
  • "...Khi đào hố, Hoành và đồng bọn sử dụng tấm vải đặt bên cạnh và lấy đất trong hố đào bỏ vào đó, không làm xáo trộn hiện trường. Chúng dùng môi múc canh để múc đất tạo hình sọ người, sống lưng và rải một lớp mỏng đất đen mang theo xuống dưới hố. Hài cốt được chúng sắp xếp theo hình người, sau đó đặt di vật xuống và rải một lớp đất đen lên...".