Phát hiện nhiều mảnh di cốt khi tìm thi thể chị Huyền
Bằng phương pháp dùng xà lan hút cát để tìm kiếm hài cốt chị Huyền tại những nơi nghi vấn đoàn tìm kiếm đã phát hiện một số mảnh di hài cốt xác lâu năm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Trong lúc ngồi đợi, một chị nhân viên (mặt hơi thô) nói chuyện với tôi kiểu hốt hoảng về việc cấp cứu rồi tử vong gì đó. Khi mình hỏi lại chị ấy gắt lên bảo thôi đừng hỏi nữa, cuống lắm rồi".
Bằng phương pháp dùng xà lan hút cát để tìm kiếm hài cốt chị Huyền tại những nơi nghi vấn đoàn tìm kiếm đã phát hiện một số mảnh di hài cốt xác lâu năm.
Gương mặt xanh xao, tâm lý hoang mang lo lắng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cho biết đã phải chịu ám ảnh, ân hận. Lần đầu được gặp luật sư của mình, ông ta không khỏi run rẩy.
Bác sĩ Tường khẳng định thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho chị Huyền trong 4 giờ nhưng y tá tham gia ca phẫu thuật xác nhận, ca phẫu thuật chỉ được thực hiện trong 2 giờ.
Bác sĩ Tường đã khai nhận rành rọt toàn bộ hành vi của mình và còn thốt lên mình quá ngu dốt nên mới có hành động bỏ thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.
Người thân chị Huyền cho biết, gia đình đang liên hệ thuê máy múc cát từ Phú Thọ xuống Hà Nội tìm kiếm thi thể chị, bởi nhiều điểm nghi vấn sâu hơn 10m trong khi máy múc cát ở Thủ đô chỉ có thể đào sâu 5m.
Về tình tiết giảm nhẹ với bị can Tường, luật sư Truyền cho hay, bị can này sẽ được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt...
Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS (PC 45 Công an TP Hà Nội) cho biết, phía lực lượng hình sự cử 10 tổ công tác đi tìm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
“Khi niềm tin vào bác sĩ không còn nữa người ta chỉ có thể nghĩ đến đồng tiền…” – BS Hoàng Xuân Đại – nguyên chuyên viên Bộ Y tế trả lời Báo NTNN sau vụ việc bác sĩ phi tang xác bệnh nhân.
Người thân nạn nhân TMV Cát Tường vừa cho biết, trong thời gian tới gia đình sẽ cùng tiến sĩ Vũ Văn Bằng xuống cầu Yên Lệnh (giáp ranh Hưng Yên và Hà Nam) tìm kiếm thi thể chị Huyền.
Đội tìm kiếm đã xác định 5 nơi nghi vấn, có điểm máy đo bức xạ quay tít nghi có thi thể dưới sông nhưng thợ lặn xuống gần 10 mét vẫn không thấy gì.
Đã có rất nhiều người tự xưng là "nhà ngoại cảm" đến khu vực cầu Thanh Trì - Hà Nội "hô lớn, khẳng định" thi thể chị Huyền ở chỗ này, chỗ kia,...gia đình cũng đã tìm theo chỉ dẫn của những người này nhưng chỉ càng thêm rơi vào tuyệt vọng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã phát biểu như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay về vụ bác sĩ phi tang xác nạn nhân.
Sáng nay 26.10, đội thợ lặn và gia đình nạn nhân đã tạm dừng việc tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Những nhận định của luật sư căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tuy nhiên việc họ nhận định có khả năng bác sĩ Tường sẽ được thả tự do sau thời hạn cuối tạm giam, điều này khiến người thân chị Huyền vô cùng bức xúc.
Ông Phạm Đức Quang (chú của chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) bày tỏ, hiện gia đình cũng đang chờ phiên tòa sắp tới xử Nguyễn Mạnh Tường, Đào Quang Khánh để yêu cầu tạm thời dừng.
Hỏi về quá trình ném xác nạn nhân có dấu hiệu gì bất thường hay không, bị can Khánh trả lời luật sư rằng lúc đó chiếc áo chị Huyền bị gió thổi tốc nên nhìn thấy vết rạch dưới rốn.
"Trước đây, vợ Tường thi thoảng vẫn liên hệ với tôi nói rằng cô ta không biết gì về việc làm của chồng, nhưng có cáo trạng thì mới biết cô ta nói dối", bà Hiền (mẹ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) nói.
Sau khi tìm kiếm tại TMV Cát Tường và nhà riêng của bác sĩ Tường, xác định thêm 2 điểm nghi vấn tại TMV Cát Tường, còn tại nhà riêng bác sĩ Tường, máy bức xạ từ không phát hiện điểm nghi vấn nào.
Một nông dân đi làm vườn, thấy ngôi mộ mới đắp ở bãi ven sông Hồng. Người này về bị "nhập hồn", tự xưng là chị Huyền, báo rằng mình bị bác sĩ Tường chôn chứ không phải bị vứt xuống sông Hồng.
UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Bùi Thị Minh Hà, công chức Phòng Y tế quận và ông Nguyễn Phú Hiếu, công chức UBND phường Đồng Tâm.
Lá thư ngắn ngủi gửi từ buồng giam, bị can giúp sức bác sĩ Tường ném bệnh nhân xuống sông Hồng viết: "Con biết con đi thế này bố mẹ khổ tâm nhiều nhưng dại thì phải chịu thôi...".