Vào giữa thế kỷ trước, ở Anh đã xảy ra một vụ án giết người kinh hoàng làm chấn động cả đất nước. Nạn nhân là một cô gái được tìm thấy xác trong rừng với 2 phát bắn ở ngực. Cho đến nay, tên hung thủ vẫn chưa được tìm ra và vụ án vẫn là một bí ẩn với lực lượng cảnh sát xứ sở sương mù.
Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) đã có báo cáo số 1277 về việc xử lý các tồn tại yếu kém ở một số dự án, doanh nghiệp của ngành Công thương.
Ngoài chồng cũ thì rất nhiều nạn nhân là người thân ruột thịt trong nhà cũng bị Nannie, có biệt danh là "quý bà hay cười", ra tay sát hại không thương tiếc.