Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Nữ bị cáo quỳ gối, xin mẹ giảm án cho chồng

Quỳnh An Thứ năm, ngày 19/11/2020 19:08 PM (GMT+7)
Sau khi HĐXX tuyên phạt Tuấn mức án tử hình, Lan Anh đã quỳ gối, níu chân mẹ, cầu mong mẹ xin giảm án cho chồng.
Bình luận 0

img

Tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình, Lan Anh mức án chung thân

Chiều 19/11, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là tử hình.

Tòa cũng xử phạt Lan Anh mức án chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

Clip: Lan Anh bật khóc, quỳ gối, níu lấy chân bà Dự mong bà xin HĐXX giảm án cho Tuấn

Kết thúc phiên toà, bà Vũ Thị Dự (mẹ Lan Anh), khóc nức nở ôm di ảnh cháu lại chỗ con gái nói: “Xin lỗi M.M. đi con để cho con bé được siêu thoát”. Lúc này, Lan Anh bật khóc, quỳ gối, níu lấy chân bà Dự mong bà xin HĐXX giảm án cho Tuấn.

“Mẹ ơi, mẹ xin cho chồng con đi, mẹ ơi, mẹ hãy thương con, cả cuộc đời con đã không hạnh phúc rồi, mẹ ơi con xin mẹ đấy. Cuộc đời con chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết”, Lan Anh gào khóc tại toà.

img

Lan Anh bật khóc, quỳ gối, níu lấy chân bà Dự mong bà xin HĐXX giảm án cho Tuấn

Nói xong, Lan Anh quay ra xin lỗi chồng. Về phía Tuấn, sau khi nghe toà tuyên án, Tuấn tỏ ra ngỡ ngàng nhưng vẫn bình tĩnh, quay lại động viên vợ. Nam bị cáo sau đó được lực lượng chức năng đưa ra một chỗ ngồi để trấn tĩnh tinh thần. Lúc này, người thân của Tuấn đã ra vỗ vai Tuấn động viên “mạnh mẽ lên con”, sau đó cả Tuấn và Lan Anh được công an dẫn giải đi.

img

Bà Dự ôm di ảnh cháu đến chỗ con gái, khóc nức nở

Chứng kiến cảnh bà Dự ôm di ảnh lại chỗ con gái khóc nức nở, nhiều người theo dõi phiên toà không kìm nén được cảm xúc.

Chia sẻ với PV sau phiên xét xử, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, mẹ đẻ Lan Anh, đồng thời là đại diện hợp pháp cho bị hại là cháu M.) cho biết, bản thân bà rất sốc sau khi nghe toà tuyên án bản án dành cho con gái. Dù biết con gái đã gây ra tội lỗi quá nặng nhưng bà vẫn mong muốn HĐXX hãy giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh.

“Hình phạt đối với Tuấn tôi thấy thoả đáng đúng người, đúng tội. Còn Lan Anh, là một người mẹ khi thấy con gái vướng vòng lao lý tôi rất xót xa, đau đớn. Tôi sẽ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh", bà Dự nói.

Clip: Bà Dự chia sẻ sau phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.

Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M. trong suốt gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu.

Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem