Vụ cụ bà 70 tuổi nhờ con "xử" tình trẻ: Thanh niên bị bắn suýt chết lên tiếng

Dương Thanh Thứ bảy, ngày 09/06/2018 09:55 AM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin cụ bà 70 tuổi thuê người bắn tình trẻ vì bị “phụ tình”, nam thanh niên bị cho là "phi công" đã lên tiếng.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng khiến anh P bị trọng thương

Sau thời gian điều tra vụ nổ súng trên đường 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) khiến anh N.T.P. (30 tuổi, quận Tân Phú) bị thương tật 36%, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân và Lê Đăng Quang (25, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội giết người.

Nhân được xác định thuê Quang dùng súng bắn anh P. Hiện, công an đang làm rõ lời khai của Nhân về việc Nhân được bà H.T.H. (70 tuổi, sống trong căn hộ cao cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Thạnh) thuê người bắn anh P với giá 300 triệu đồng.

Về thông tin vì mâu thuẫn tình cảm, cho rằng anh P “phụ tình” nên bà H thuê người “xử”, anh P tỏ ra bức xúc và không hiểu lý do vì sao bà H có liên quan đến vụ nổ súng khiến anh suýt mất mạng.

Theo anh P, đến giờ anh cũng không hiểu được vì sao người phụ nữ từng được anh xem là mẹ nuôi, đối xử rất tốt với mình lại có thể là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc kinh hoàng.

“Có người nói tôi là người tình của bà H là hoàn toàn sai sự thật. Tôi và bà H chỉ có mối quan hệ cô cháu. Tôi biết cô từ giữa năm 2017 khi còn làm nhân viên ở lĩnh vực bất động sản. Do thấy cô H cũng trạc tuổi mẹ mình nên tôi xem như mẹ nuôi”, anh P nói.

“Bà H đã ly di chồng từ lâu, có 3 con nhưng đều sống riêng. Bà H. ở cùng với người giúp việc và thỉnh thoảng tôi có đến nhà của bà ăn cơm chung, bà xem tôi như con cháu trong gia đình”, anh P chia sẻ.

Anh P cũng cho biết, giữa anh và bà H có cùng sở thích đi du lịch nên cả 2 từng đi du lịch nhiều nơi. Nam thanh niên này khẳng định, giữa anh và bà H. luôn giữ đúng mức mối quan hệ cô cháu, chưa bao giờ anh thấy bà H. có cử chỉ, va chạm gì đối với mình.

Theo anh P, cuối năm 2017, anh và bà H có hợp tác làm ăn. Theo đó, cả hai sẽ thuê một căn nhà ở quận 7 làm nơi kinh doanh khách sạn và anh sẽ bỏ công điều hành, quản lý. Sau khi ký hợp đồng 200 triệu đồng và chuẩn bị ngày khách sạn đi vào hoạt động thì anh P bị bắn.

Anh P cho biết, anh không có “đào mỏ” bất cứ tài sản hay lừa gạt tình cảm gì của bà H.

Tôi vẫn không thể hiểu vì sao bà H lại thuê người bắn tôi khi mối quan hệ cô cháu vẫn diễn ra bình thường. Khoảng 3 ngày trước khi tôi bị bắn, bà H có than rằng “cô buồn quá” nhưng không nói rõ lý do và cho biết sẽ đi chơi xa một thời gian”, anh P kể.

Anh P cũng cho biết, người tên Nhân không phải là con bà H mà là một người hàng xóm của bà.

Trước đó, vào tối 14.3, anh P chạy xe máy trở về nhà mình trên đường 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), khi anh đang mở cửa thì bị Quang dùng súng bắn 4 phát đạn vào người.

Phát hiện vụ việc, người dân đưa anh P đi cấp cứu. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam Hồ Thanh Nhân và Lê Đăng Quang.

Bị “phi công” 30 tuổi bỏ rơi, cụ bà 70 tuổi cho người dạy “bài học”

Mâu thuẫn tình cảm, chia tay với “phi công” 30 tuổi, cụ bà 70 tuổi nói với con trai dạy cho người này bài học  khiến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem