Vụ nổ súng, 3 người bị thương: Nạn nhân hé lộ nguyên nhân không ngờ

A.Đ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 19/10/2019 00:00 AM (GMT+7)
Thông tin mới nhất vụ nổ súng, 3 người bị thương ở xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nữ sinh lớp 7...
Bình luận 0

Chiều 18/10, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi nhanh với nạn nhân Lê Bá H (SN 1984), trước khi anh lên bàn mổ gắp mảnh đầu đạn.

Với tình trạng sức khỏe yếu, anh H cho biết, bản thân mình trúng 2 vết đạn, nhiều vết thương khác là bị đánh bằng gậy và tuýp sắt. Bố anh là ông Th thì bị đánh, chém mất rất nhiều máu. Con gái anh bị đánh chấn thương tại vùng đầu.

Anh H kể lại, nhóm người chừng hơn 20 người, kéo vào hành hung gia đình làm 2 đợt. Hàng xóm chứng kiến rất đông, nhưng chỉ dám đứng nhìn vì bọn chúng hung hãn, cầm hung khí dao kiếm. Khi có tiếng súng nổ, người dân chạy tán loạn vì sợ hãi.

Theo anh H, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 cháu nhỏ, gồm con gái anh là cháu Lê Thị Q (SN 2007) và cháu gái ruột ông Đỗ Đức T, cùng đang học lớp 7.

img

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP.Sầm Sơn đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng nổ súng. Nguồn: Pháp luật Plus

"Trưa 18/10, ông Đỗ Đức T (thôn 4, xã Quảng Minh), dì và mẹ cháu bé xuống nhà tôi đề nghị làm rõ xích mích giữa các cháu. Lúc đó khoảng 11h30, tôi và bố cùng con gái đang ăn cơm, nên có bảo ông T: "Thôi thì bác cứ ngồi uống nước, cháu ăn xong sẽ nói chuyện". Nhưng ông T cứ đòi bắt con gái tôi đi để xử lý. Tôi ngăn cản không cho mang con gái tôi đi liền bị ông T đè xuống mâm cơm đánh. Tôi có giằng co đánh lại một cái. Ông T liền gọi điện thoại cho con cái, kéo một nhóm chừng hơn chục người, mang theo súng, gậy gộc, dao kiếm, lê xông vào nhà đánh, chém 3 ông cháu. Sau một hồi đánh đập, một người trong nhóm đó rút súng dài bọc túi vải đen bóp cò, khiến tôi và bố tôi dính đạn, bị thương. Nhân lúc nhóm người đó ngừng đánh đập, bỏ ra khỏi nhà, tôi kéo cửa lớn đóng lại, thì một nhóm thanh niên nữa khoảng gần chục người đi trên 2 xe ôtô, lại tiếp tục kéo đến, mang theo súng, bắn nhiều phát vào nhà tôi", anh Huy nói.

img

Ông Th dính đạn, mặt bê bết máu (ảnh người dân cung cấp). Nguồn: Người Lao Động

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 trưa 18/10, tại thôn 3, xã Quảng Hùng. Hậu quả, bố con ông T và cháu nội bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Công an TP.Sầm Sơn đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem