Vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Huế: Tử nạn trước ngày về giỗ cha

Thứ ba, ngày 21/02/2017 10:50 AM (GMT+7)
Hơn 6 tiếng sau cú đâm kinh hoàng, thi thể anh Phạm Hồng Phượng mới được đưa ra khỏi hiện trường. Ít ngày tới, anh đang định sẽ về quê giỗ cha.
Bình luận 0

Đêm qua, những hành khách trên chuyến tàu gặp nạn vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Vương Quốc Dũng (56 tuổi, trú Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) kể: "Tôi đang nằm thiu thiu ngủ ở toa 6 thì nghe một tiếng động rất mạnh, đoàn tàu chao đảo. Tôi cùng nhiều hành khách ngã văng xuống sàn.

Sau tiếng 'ầm' là những tiếng la hét kinh hoàng. Ai cũng sợ hãi tột độ. Khi dùng búa cứu hộ đạp cửa để thoát ra ngoài, trước mắt chúng tôi là những toa tàu nằm nghiêng ngả bên đường ray”.

img

Hành khách Vương Quốc Dũng may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Xuân Cương (quê Quảng Trị) đi tàu SE2 từ TP.HCM về quê để lo công việc cho con.

“Khi vừa mới chợp mắt, tôi cùng hàng chục người khác nghe những tiếng ầm ầm rồi toàn bộ toa tàu chao đảo. Nhìn ra cửa sổ, tôi biết tàu bị tai nạn, nhiều toa phía trước lật khỏi đường ray. Hành khách la hét thất thanh”, ông Cương nói, khuôn mặt thất thần.

img

Những hành khách may mắn trên chuyến tàu định mệnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE2 đang chở hơn 230 hành khách. Địa phương đã điều 5 chiếc xe khách đến hiện trường để chở hành khách lên ga Huế, giúp họ tiếp tục hành trình.

Tàu hỏa SE2 đang trên đường từ Nam ra Bắc, khoảng 14h30 ngày 20.2, khi chạy qua xã Lộc Thuỷ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thì đâm vào một chiếc xe tải đang di chuyển qua đường giao dân sinh.

Vụ tai nạn làm đổ nghiêng 1 đầu máy và 3 toa xe, 3 toa xe bị trật bánh và xe tải lật chổng vó.

Lái xe, phụ xe tải và trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (SN 1984, quê Yên Bái) bị tử vong.

Phải hơn 6 giờ sau khi xảy ra vụ việc, thi thể anh Phượng mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi toa bưu vụ, chuyển lên xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng tàu SE2 cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đang chạy với vận tốc 75km/h. Khi đó ông Minh đang ở toa bưu vụ cùng với nạn nhân Phượng và khoảng 10 cán bộ, nhân viên khác.

img

Ông Nguyễn Thanh Minh (giữa), Trưởng tàu SE2.

“Tôi nghe còi tàu vang inh ỏi và tiếng phanh gấp. Trong tích tắc, toa bưu vụ bị hất nghiêng qua taluy bên trái, xoay hướng về phía Nam. Tôi bị dồn vào khoang giường nằm và ôm được chân giường. Cửa thoát hiểm mở nên tôi vớ búa đập cửa và đưa anh em ra ngoài. Nhưng chúng tôi không cứu kịp anh Phượng", ông Minh đau đớn.

May mắn thoát nạn, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bảo vệ tàu SE2 cho biết, anh cùng anh Phượng đang ngồi cạnh nhau tại phòng nghỉ trong toa bưu vụ.

“Sau tiếng còi inh ỏi, chúng tôi bắt đầu chứng kiến các toa bị lật. Tôi và nhiều đồng nghiệp khác bị chao đảo, quay vòng xuống sàn nhưng nhanh chóng đập cửa thoát hiểm.

Anh Phượng bị dồn về phía đầu toa và mắc kẹt tại đó, mọi việc diễn ra rất nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay”, anh Hùng kể lại.

img

Lực lượng cứu hộ làm việc cật lực suốt đêm.

"Trước đó ít ngày, anh Phượng tâm sự với tôi, ngày 26 âm lịch sẽ về quê giỗ cha. Vậy mà…”, ông Minh nghẹn ngào.

Quang Thành - Cao Thái (VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem