Vụ “xe tải tử thần” tông 8 người chết: “Giờ đây ai cùng tôi nuôi con ăn học, dạy con chồng ơi!”

Nguyễn Đức- Đức Sơn Thứ ba, ngày 22/01/2019 11:26 AM (GMT+7)
Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 đều ở cùng thôn Lương  Xá Nam.
Bình luận 0

Sáng 22/1, người dân ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5 khiến 8 người chết; 7 người bị thương.

6 người chết cùng ở một thôn

Đau xót hơn trong vụ tai nạn là 6 người tử vong cùng ở cùng một thôn Lương Xá Nam, trong đó có những nạn nhân là anh em trong một gia đình.

img

Đại tang ở làng Lương Xá Nam sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Đi dọc con đường quanh thôn Lương Xá Nam, vài bước chân lại nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn, than khóc. Cả một vùng quê yên bình bỗng chốc chìm trong tang tóc, đau thương. Các nạn nhân tử vong chỉ cách nhà nhau vài trăm mét.

6 người tử nạn, người ít tuổi nhất cũng ngoài 50 tuổi, người già nhất đã hơn 70 tuổi, tất cả đều đã lên chức ông nội, ông ngoại. Chỉ trong một buổi chiều, vợ mất chồng, con mất cha, các cháu không còn thấy ông...

img

 Xe chở áo quan tới làng Lương Xá Nam

Đau đớn nhất là gia đình hai anh em ông Trần Văn Đoan – Trưởng công an xã và ông Trần Văn Đường – Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam. Hai nạn nhân là anh em ruột. Ông Đường là anh trai của ông Đoan.

Sáng nay, gia đình ông Đoan đang dựng rạp chuẩn bị làm lễ viếng, mai táng. Chốc chốc, lại có người thân, hàng xóm đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình ông Đoan. Một người cháu ruột của ông Đoan cho biết, ông Đoan có 2 người con. Vợ chồng người con trai cả hiện đang làm ở bên Nhật, chiều 22/1 mới về tới Việt Nam. Còn người con gái út lấy chồng ở gần nhà, hiện đang cùng mẹ lo đám tang.

img

Người dân đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình ông Đoan

“Ông Đoan công tác ở xã Kim Lương được gần 13 năm nay, trải qua nhiều chức vụ. Ông mới lên làm trưởng công an xã được mấy năm nay. Ông Đoan là người nhiệt tình, hết lòng trong công việc. Hôm qua chúng tôi nghe tin ông mất mà nghẹn lòng, đau xót”, ông Bảy, công an viên xã Kim Lương chia sẻ.

img

 Sáng nay gia đình đã tổ chức lễ viếng ông Trần Văn Đường

Đi sâu vào một ngõ nhỏ từ cổng làng Lương Xá Nam, cách nhà nạn nhân Đoan khoảng 50m là nhà ông Hứa Như Doanh (SN 1946), cựu chiến binh được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Ngôi nhà nhỏ nhìn tang thương hơn khi rạp báo tang dựng vội vàng từ chiều hôm trước (21/1). Ông Doanh có một người con gái với người vợ đầu (đã mất) lấy chồng ở Đầm Hà, Quảng Ninh. Sau này, ông đi bước nữa với người vợ hai và có một cô con gái nhỏ hiện đang học lớp 7.

Anh T, một người cháu của ông Doanh cho hay, gia đình nhận được tin dữ khoảng 14h20 chiều 21/1. Mọi người hết sức bàng hoàng vì sự ra đi của người thân. Trước ban thờ lập vội, người vợ hai của ông Doanh khóc ngất đi trong sự đau đớn tột cùng khi chồng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại bà và người con gái nhỏ bơ vơ.

img

Các ban ngành đoàn thể đến chia buồn cùng gia đình ông Hứa Như Doanh

"Đau đớn quá các bác ơi, sao nó nỡ phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi như thế này. Chồng đi rồi thì giờ đây ai cùng tôi nuôi con ăn học, dạy con nên người chồng ơi", vợ ông Doanh nấc lên từng hồi.

Nghĩa trang quá tải vì lượng người đưa tang đông

Một nạn nhân khác cũng đang được người thân chuẩn bị tang lễ là ông Lê Đình Tư (SN 1948). Anh Hùng (SN 1958), con nuôi ông Tư chia sẻ ông Tư có 7 người con, trong đó 2 người đã mất, hiện còn 5 người con gồm 4 trai 1 gái. Người con gái duy nhất của ông Tư làm việc tại Hàn Quốc, vừa về thăm và ăn Tết cùng gia đình cách đây 3, 4 ngày.

Thế nhưng ai ngờ, trong một buổi chiều ông Tư đi cùng đoàn thể xã thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nơi các đồng đội, đồng chí mình ngã xuống cũng là lúc ông ra đi mãi mãi. Khi biết được tin dữ, mọi người chẳng thể tin đó là sự thật.

"Khoảng 7h ngày mai gia đình sẽ đưa ông ra đồng. Nhưng phải chia ra hai nghĩa trang cùng với 2 nhà khác vì đông quá, nghĩa trang "quá tải". Ngay cả lúc gia đình tìm nơi thuê dịch vụ báo tang cho ông cũng hết sức vất vả, riêng làng này đã có 6 đám rồi", anh Hùng tâm sự.

img

Rạp tang lễ dựng vội của gia đình ông Lê Đình Tư

Theo người nhà ông Tư, vợ ông từ khi biết tin chồng mất trong vụ tai nạn cùng 7 nạn nhân khác đã khóc ngất đi. Đến trưa 22/1, vợ ông Tư vẫn phải nằm trong phòng nghỉ ngơi, không thể cùng con cháu lo liệu tang sự cho chồng.

Sáng nay bà Chanh (64 tuổi) ở thôn Lương Xá Nam tới từng nhà nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn. Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ khi nhớ về vụ tai nạn. Bà Chanh nói: “Chiều qua khi nghe tin có vụ tai nạn, chạy ra thì thấy có nhiều người nằm la liệt trên đường. Nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chúng tôi rụng rời chân tay, hoảng sợ. Mấy chục năm nay, chưa bao giờ thôn chúng tôi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, cướp đi tính mạng của nhiều người đến vậy”, bà Chanh nói.

Sáng 23/1, người thân của các nạn nhân trong thôn Lương Xá Nam sẽ làm lễ an táng tại nghĩa trang làng Lương Xá Nam và nghĩa trang làng Phục.

Trước đó, vào khoảng 13h55 chiều 21/1, tại km 76+410, quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Kim Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 8 người tử vong; 7 người khác bị thương. Tối 21/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đến tối cùng ngày, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) đã đến cơ quan Công an trình diện. Xét nghiệm nhanh ban đầu cho thấy tài xế Lương Văn Tâm có biểu hiện dương tính với ma tuý.
Tai nạn 8 người chết ở Hải Dương: Người nằm la liệt trên đường sau khi xe tải tông

Nhân chứng thoát chết trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5 đã kể lại giây phút kinh hoàng khi xe tải lao vào đoàn người,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem