Thứ bảy, ngày 30/05/2026 11:32 GMT+7

Vừa ra khỏi điểm thi, thí sinh vui vẻ khoe với mẹ: “Con viết bài đỏ cả tay mẹ ạ”

Khổng Chí Thứ bảy, ngày 30/05/2026 11:32 GMT+7
Kết thúc môn thi Ngữ Văn trong kỳ thi vào lớp 10, nam sinh bước ra khỏi điểm thi với nụ cười rạng rỡ. Nhận cốc nước mát từ tay mẹ, em hào hứng khoe: “Con viết bài đỏ cả tay luôn mẹ ạ”. Câu nói hồn nhiên, đầy tự tin của thí sinh không chỉ khiến người mẹ bật cười mà còn lan tỏa bầu không khí nhẹ nhõm, vui vẻ sau môn thi đầu tiên.

Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội bước vào môn thi Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Bên ngoài các điểm thi, hàng chục nghìn phụ huynh cũng hồi hộp không kém khi đứng ngồi ngóng đợi con suốt nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết oi nóng đặc trưng của mùa hè Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại điểm thi trường THCS Chu Văn An, nhiều phụ huynh không rời khỏi cổng trường cho đến tận khi con thi xong.
Những ánh mắt dõi theo, những lời động viên và sự chờ đợi lặng lẽ của cha mẹ đã trở thành hình ảnh quen thuộc, đầy xúc động trong mỗi mùa thi.
Trong suốt thời gian thí sinh làm bài, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn ở lại bên ngoài điểm thi để chờ đón con.
Ngồi ngoài nhưng ánh mắt cha mẹ không rời khỏi nơi con đang thi.
Không trực tiếp bước vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh cũng trải qua những giờ phút căng thẳng chẳng kém con em mình. Trong lúc chờ đợi ngoài cổng trường, không ít người liên tục nhìn đồng hồ, thấp thỏm dõi theo từng diễn biến bên trong điểm thi và chỉ thực sự thở phào khi thấy con bước ra với tâm trạng thoải mái.
Đúng 10h, tiếng trống báo kết thúc môn thi vang lên, các thí sinh nộp bài bước ra ngoài phòng thi, kết thúc môn thi đầu tiên.
Vừa bước ra khỏi phòng thi và được mẹ đưa cho cốc nước mát, em Trần Ngọc Tùng vui vẻ khoe: “Con viết bài đỏ cả tay luôn mẹ ạ!”. Tùng cho biết đề thi Ngữ văn năm nay khá vừa sức, bám sát nội dung ôn tập nên em làm bài khá tự tin. “Em nghĩ mình có thể đạt khoảng 9 điểm. Em hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để thực hiện nguyện vọng đỗ vào Trường THPT Chu Văn An”, nam sinh chia sẻ.
Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi sau khi kết thúc môn Ngữ văn, em Trần Ngọc Bảo Yến, học sinh Trường THCS Xuân La, cho biết: “Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Minh Khai. Theo em, đề thi Ngữ văn năm nay tương đối khó, đặc biệt ở những câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải vận dụng khả năng cảm thụ và tư duy. Dù vậy, em đã hoàn thành tất cả các câu hỏi và hy vọng sẽ đạt từ 7,5 điểm trở lên”.
Đánh giá về đề thi năm nay, em Trần Hà Trang (THCS Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Dù đề bài không quá khó nhưng vấn đề rộng khiến em mất nhiều thời gian chắt lọc để đưa thông tin vào bài. Đây cũng là câu hỏi yêu cầu cao trong việc liên hệ cá nhân, tính trải nghiệm thực tế nên em nghĩ sẽ giúp phân hoá đề thi.”
Dù thời tiết khá oi bức, vợ chồng anh chị Ninh Thị Bích Nguyệt vẫn không rời khỏi khu vực điểm thi, lặng lẽ ngóng chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên.
Chiều nay 14h, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2-Tiếng Anh với thời lượng thi 60 phút.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.