Vung dao đâm chết em ruột vì bị mất vài trái chuối

Hữu Danh Thứ năm, ngày 26/05/2016 15:54 PM (GMT+7)
Nghi em trai bẻ chuối sống để nhậu, hai anh em xảy ra cãi vã rồi đánh nhau. Bực tức, người anh đã lấy dao đâm chết em.
Bình luận 0

Ngày 26.5, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Trần Văn Vân (64 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là ông Trần Văn Út (43 tuổi, em ruột Vân).

Thông tin ban đầu, sáng 25.5, ông Vân ra thăm vườn thì thấy buồng chuối già bị bẻ mấy trái. Thấy em và 3 người khác đang ngồi nhậu, ông Vân bước sang hỏi em có bẻ chuối hay không khiến hai anh em cự cãi, rồi đánh nhau.

img

Ảnh minh họa.

Sau đó ông Vân chạy về nhà mang theo con dao đi qua tìm ông Út. Vừa thấy em trai, ông Vân rút dao đâm vào hông. Ông Út bỏ chạy được một đoạn khoảng 30m thì té ngã xuống đường. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Út đã tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm một nhát vết với thương xuyên thấu ngực, thủng phổi, sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, anh em ông Vân đều nghèo. Riêng nạn nhân không làm ăn gì và thường xuyên nhậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem