Thứ hai, ngày 15/06/2026 08:34 GMT+7

World Cup 2026 tại TP.HCM sôi động với ngày hội áo đấu

Lê Giang Thứ hai, ngày 15/06/2026 08:34 GMT+7
Giữa sức nóng của World Cup 2026, ngày hội áo bóng đá chính hãng quy mô bậc nhất Việt Nam đã biến TP.HCM thành tâm điểm thu hút hàng ngàn tín đồ túc cầu giáo.

World Cup 2026 tại TP.HCM sôi động với ngày hội áo đấu

Hòa chung bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – FIFA World Cup 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ, cộng đồng yêu thể thao trong nước vừa có một "trạm tiếp năng lượng" không thể tuyệt vời hơn. Trong hai ngày 13 và 14/6, VARZONE - Football Jersey Event đã đưa Ngày hội áo bóng đá chính hãng lần thứ 2 trở lại Việt Nam, biến không gian URBAN HUB (số 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) trở thành một "thánh địa" rực rỡ sắc màu.

Ngày hội áo bóng đá chính hãng lần thứ 2 hâm nóng không khí bóng đá tại TP.HCM trong mùa World Cup 2026. Ảnh: Lê Giang

Tiếp nối sự thành công rực rỡ của lần đầu tổ chức vào năm 2024, ngày hội năm nay mở cửa hoàn toàn miễn phí từ 0 giờ đến 20 giờ, thu hút làn sóng người hâm mộ, các nhà sưu tầm (Collectors) và khán giả mê bóng đá đổ về. Tại đây, ranh giới giữa một món đồ thời trang thể thao và một tác phẩm nghệ thuật lịch sử đã được xóa nhòa.

Các áo đấu mùa World Cup 2026 và áo của các CLB nổi tiếng. Ảnh: Lê Giang

Nghệ sĩ Hoàng Rapper, thành viên ban tổ chức cho biết: “Trong 2 ngày diễn ra sự kiện có gần 2.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và giao lưu. Điều này làm cho không khí bóng đá ở TP.HCM trong mùa World Cup 2026 thêm sôi động”.

Nghệ sĩ Hoàng Rapper điều hành các hoạt động tại sự kiện Ngày hội áo bóng đá chính hãng lần thứ 2. Ảnh: Lê Giang

Người xem không khỏi trầm trồ khi được tận mắt chiêm ngưỡng và chạm tay vào bộ sưu tập khổng lồ gồm hàng ngàn chiếc áo đấu từ "Vintage" (cổ điển) cho đến hiện đại. Đó là những sắc áo huyền thoại của các đội tuyển quốc gia tại các kỳ World Cup như Brazil, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nhật Bản... cho đến các siêu CLB hàng đầu thế giới như Real Madrid, Barcelona, Manchester United hay Chelsea.

Nhiều hoạt động hấp dẫn cho các fan bóng đá diễn ra tại sự kiện. Ảnh: Lê Giang

Anh Nguyễn Minh Trí đến từ phường An Hội Tây hào hứng chia sẻ khi tậu được chiếc áo đấu World Cup 2002 của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo De Lima, anh cho biết: “Tôi quá vui khi tìm được chiếc áo đấu của Ronaldo của Brasil khi lên ngôi tại World Cup 2002. Mùa World Cup 2026 này tôi tiếp tục cổ vũ cho các “vũ công Samba”. Dù họ chưa đạt kết quả tốt ở trận ra quân với Ma-rốc, nhưng tôi tin năm nay Brasil sẽ làm nên chuyện”.

Người hâm mộ bóng đá đến tham quan mua các chiếc áo đấu của các huyền thoại trong mùa World Cup. Ảnh: Lê Giang

Trong khi đó anh Trần Ngọc Nam ngụ phường Xóm Chiếu cũng hào hứng cho biết: “Tôi không mua được áo của Cristiano Ronaldo vì nó quá cháy hàng. Nhưng tôi cũng kịp có được chiếc áo của Luis Figo, một huyền thoại người Bồ Đào Nha mà tôi yêu thích. Chương trình này khá hay khi diễn ra ở mùa World Cup giúp không khí bóng đá tại TP.HCM thêm sôi động”.

Các áo đấu có chữ ký của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo De Lima. Ảnh: Lê Giang

Đáng chú ý, triển lãm năm nay còn "trình làng" những phiên bản đặc biệt kỷ niệm ngôi vương, các danh hiệu vô địch hay ngày thành lập CLB vô cùng hiếm hoi. Chiếm trọn spotlight của sự kiện chính là những mẫu áo đấu độc nhất vô nhị mang chữ ký bằng mực tươi của các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, đi kèm là những câu chuyện lịch sử đầy ly kỳ đằng sau hành trình săn lùng của các tay chơi.

Nơi những tâm hồn đồng điệu "gặp gỡ" huyền thoại

Không chỉ là một không gian trưng bày thuần túy, sự kiện mang tính kết nối cộng đồng cực cao khi quy tụ gần 20 nhà cung cấp (Vendors) lớn từ Bắc chí Nam cùng hàng trăm Collectors có tiếng tăm. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ cũng là những tay săn áo đấu kỳ cựu như Hoàng Rapper hay ca sĩ Lê Minh (nhóm MTV) đã khiến bầu không khí thêm phần sôi động.

Ca sĩ Lê Minh (nhóm MTV) hào hứng giao lưu cùng người hâm mộ trong Ngày hội áo bóng đá chính hãng lần thứ 2. Ảnh: Lê Giang

Điểm nhấn đắt giá nhất của ngày hội lần này chính là sự góp mặt của hai huyền thoại thế hệ vàng bóng đá Việt Nam: Cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Việt Thắng.

Tại buổi talkshow chuyên sâu, hai nhà vô địch AFF Cup 2008 đã cùng các collectors có tầm ảnh hưởng mổ xẻ về văn hóa áo đấu, chia sẻ những kỷ niệm sân cỏ gắn liền với màu cờ sắc áo. Những câu chuyện "bếp núc" của bóng đá đỉnh cao được kể bởi những người trong cuộc đã mang lại trải nghiệm độc quyền, đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Người hâm mộ nhận quà từ các mini-game của sự kiện. Ảnh: Lê Giang

Xuyên suốt hai ngày diễn ra, hàng loạt mini-game và các cuộc thi gay cấn đã được tổ chức, giúp bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng có cơ hội mang về cho mình những phần quà giá trị. Ngày hội kết thúc nhưng đã để lại một dư âm đẹp, chứng minh rằng chiếc áo bóng đá không chỉ để mặc, mà nó còn là thanh xuân, là đam mê và là sợi dây kết nối hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Việt Nam.