Xạ thủ bắn tỉa số 1 của IS bị "chiến binh vô danh" ám sát

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 15/07/2017 09:55 AM (GMT+7)
 Abu Moussa al-Muhajer, người Anh, được mệnh danh là xạ thủ bắn tỉa số 1 của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bị ám sát bởi một chiến binh vô danh ở ngoại ô Iraq. 
Bình luận 0

img

Theo cảnh sát Iraq, Abu Moussa al-Muhajer bị giết ở ngoại ô Tal Afar, cách thành phố Mosul 70 km về phía tây. IS vừa thất bại thảm hại ở Mosul và mất quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 2 của Iraq. Nhiều tay súng IS đã phải tháo chạy khỏi thành phố này sau khi các lực lượng an ninh Iraq tiếp quản Mosul. 

Theo các nguồn tin, Abu Moussa al-Muhajer và một chiến binh IS người Úc bị tấn công khi đang tuần tra gần một xa lộ ở Tal Afar. Trong khi al-Muhajer bỏ mạng thì chiến binh IS người Úc cũng bị thương nặng, tờ Alsumaria News đưa tin.

 "Abu Moussa al-Muhajer nổi danh vì tài bắn tỉa từ xa và nhờ vậy hắn được phong danh hiệu "Xạ thủ bắn tỉa của Vương quốc", nguồn tin cho biết.

Tal Afar là một trong thành trì cuối cùng mà IS còn nắm quyền kiểm soát ở Iraq sau thất bại cay đắng ở Mosul. 

Ước tính, khoảng 20 đến 30 công dân Anh vẫn đang chiến trong hàng ngũ IS ở Tal Afar, và nắm giữ các vị trí chủ chốt hàng đầu, theo Alsumaria News.

Trung tướng Stephen Townsend, Tư lệnh Mỹ tại Iraq cho hay liên minh sẽ phát động chiến dịch giải phóng Tal Afar sau khi kiểm soát Mosul hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem