Xã tông lạnh

  • Sau bài "Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá" của Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã vào cuộc kiểm tra
  • Người dân xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) bức xúc vì nhiều năm phải sống trong cảnh bụi bẩn do hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến...
  • Ngày 7/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tại xã Tông Cọ và Tông Lạnh.
  • Xã Tông Lạnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) – xã thứ 37 của tỉnh Sơn La vừa cán đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019. Xác định đây chưa phải là đích đến cuối cùng, bước vào năm 2020, xã Tông Lạnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt.
  • Trồng cỏ ngọt mà đổi đời đó là gia đình ông Quàng Văn Hồng, bản Dẹ (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Bằng ý chí, nghị lực, lão nông Quàng Văn Hồng đã biết cách “đánh thức” vùng đất cằn này bằng cách chuyển trồng lúa, ngô sang trồng loài cỏ ngọt để bán làm nguyên liệu thuốc...
  • Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về bài viết “Sơn La: Dân nghèo sau hang tối Thẳm Luông mong muốn gì?”, nói về cuộc sống khó khăn, vất vả của của người dân bản Chùn (xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Bài báo đã nhận được phản hồi tích cực từ chính quyền địa phương cùng những giải pháp khắc phục để giúp người dân ổn định và nâng cao đời sống.
  • Con đường xuyên núi độc nhất vô nhị Tây Bắc với chiều dài 500 m, nằm giữa lưng chừng núi đá cao chót vót khu vực bản Thẳm (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Hang xuyên núi không chỉ là nơi lưu dấu những chứng tích lịch sử mà còn là địa điển khám phá hấp dẫn của nhiều du khách.
  • Hang Thẳm Luông (thuộc bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nơi lưu dấu những gót chân mưu sinh của hàng chục hộ dân. Hàng ngày họ phải dùng đèn pin đi lại trong sự vất vả, nhọc nhằn, mạo hiểm qua hang tối trong sự sợ hãi tiềm ẩn nhiều điều bất trắc...
  • Trước cơn bão dịch lợn, dịch gà xảy ra triền miên trên khắp các vùng quê khiến người nông dân lao đao, bế tắc vì thiệt hại. Nhưng đâu đó vẫn có những người thành công với mô hình nuôi loài gà lạ, ít bệnh, chỉ ăn rau và chỉ lo chúng nó kêu điếc cả tai. Đó là mô hình nuôi gà sao của ông Lường Văn Đón, ở bản Cuông Mường (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).
  • Từ nuôi con gà sao - giống gà kêu ra rả cả ngày điếc hết tai, mỗi con đẻ hơn trăm quả trứng, lão nông Lường Văn Đón (sinh 1958, dân tộc Thái), bản Cuông Mường (xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có cuộc sống khá giả, từng bước vươn lên làm giàu.