Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xin chào chị Vũ Minh Họa, được biết sau thành công cuốn tự truyện "Hành trình đơn thân", chị tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ hai với tựa đề "Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13"?
Tác giả cuốn "Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13" Vũ Minh Họa.
- Quan sát cuộc sống xung quanh, qua các kênh thông tin đại chúng, tôi nhận thấy số những vụ ly hôn ngày càng gia tăng, không riêng những cặp đôi còn trẻ tuổi, mà ngay cả những cặp đôi đã đồng hành cùng nhau vài chục thập niên, đã lên chức ông chức bà cũng ly hôn ngày càng gia tăng. Đặc biệt là những vụ đánh ghen vì tình khẳng định quyền sở hữu gây phẫn nộ cộng đồng, để lại di chứng cả về tinh thần và sức khỏe cho người khác.
Chuẩn mực và khuôn mẫu cũ trong đời sống hôn nhân có nhiều yếu tố không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Chúng ta cần trang bị cho bản thân kiến thức, kỹ năng mền để thích ứng với chuyển biến của xã hội. Có như vậy chúng ta mới có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái và vượt qua được những thử thách trong đời sống hôn nhân. Đó chính là lý do tôi ra mắt cuốn “Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13”.
Chị nói rằng cuốn sách được viết trên những câu chuyện thực tế và chính cuộc sống của chị. Vậy chị có thể tiết lộ cuộc đời thật của chị chiếm bao nhiêu phần trăm trong nội dung cuốn sách?
- Cuốn “Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13” là sách tâm lý, kỹ năng ứng xử trong hôn nhân. Xuất phát từ thực tế mà bản thân phải trải qua và những câu chuyện được chứng kiến, được nghe và được thấy, tôi chấp bút viết theo một cách rất riêng.
Tôi viết theo lối ghi chép, ký sự, mang đến cho độc giả cái nhìn tổng quan và đa chiều về đời sống hôn nhân thời hiện tại một cách chân thực. Những câu chuyện thực tế, cách giải quyết khác nhau của mỗi nhân vật cụ thể... là bài học kinh nghiệm, giúp độc giả có cách ứng xử và lựa chọn phù hợp với vấn đề, hoàn cảnh và cá tính riêng của mỗi người.
Chính vì thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nên tôi đã đưa ra những giải pháp sai lầm. Bình tâm lại, tôi cho rằng đó là sự lựa chọn ngốc nghếch và cực kỳ ngớ ngẩn. Tôi bỏ bê chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, lao tâm lực và thời gian cho những điều không đáng.
Chị nhận thấy trong cuộc sống, đặc biệt với những người của công chúng như chính khách, nghệ sĩ, họ bị lôi cuốn vào cơn lốc mang tên con giáp thứ 13? Cụ thể chị thấy ở cặp nghệ sĩ nào? Thấy cách giải quyết của họ ra sao? Họ giải quyết như vậy sai hay đúng?
- Làm nghệ sĩ hay chính khách cũng là một nghề, có điều họ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên họ được nhiều người biết tên, biết mặt.
Khi đàn ông không vượt qua được sự tươi mới, dịu dàng và sự quyến rũ của người phụ nữ nào đó mà họ có cơ duyên tiếp xúc, hay khi người phụ nữ không vượt qua được sự thấu hiểu và galant của người đàn ông nào đó ngoài chồng, thì nghề nghiệp nào cũng bị cơn lốc mang tên con giáp thứ 13 cuốn vào, không riêng gì là chính khách hay nghệ sĩ.
Chính khách hay nghệ sĩ khi bị cuốn vào cơn lốc của con giáp thứ 13 nên hành xử có văn hóa. Bởi họ xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, là người mà công chúng biết đến, họ nên sống đẹp, hành xử văn minh, không những tốt cho chính họ mà còn góp phần định hướng cho công chúng có thái độ sống tích cực hơn.
Có một vài diễn viên nam có gia đình ngoại tình dẫn đến hôn nhân tan vỡ, họ vẫn nói xấu vợ cũ trên phương tiện truyền thông… Tôi thấy xấu hổ thay cho những người đàn ông như thế, họ không những bạc tình, nhỏ nhen mà còn là đàn ông hèn nhát.
Hay một nữ ca sĩ lấy chồng hàm thứ trưởng, cô chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, chồng quan tâm và yêu chiều. Nhưng sau đám cưới là những lùm xùm từ cuộc sống của cô và chồng, nào là về những đồ phục sức sang trọng, hay 6 chiếc vé bóng đá trong trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines... Thiết nghĩ cô ấy nên im lặng và cảm nhận hạnh phúc cho riêng mình có lẽ hay hơn, công chúng sẽ không đào xới lối sống cũ của cô.
Sai hay đúng là vấn đề thuộc cảm xúc riêng của họ, nhưng là người của công chúng mà không có lối sống đẹp, không hành xử đẹp lại phát ngôn hồ đồ thì không những khiến bản thân họ trở nên xấu xí mà còn ngớ ngẩn trong mắt công chúng.
Tác giả cùng hai cậu con trai hạnh phúc trong bức ảnh lưu niệm
Chị hy vọng cuốn sách này gửi thông điệp gì đến độc giả, với 108 trang liệu có quá ít?
- Cá nhân tôi nhận thấy nội dung của cuốn sách không rườm rà, rất súc tích, ngắn gọn và đủ thông tin.
Tôi hy vọng thông qua cuốn sách, độc giả có cái nhìn rõ hơn, thấu đáo hơn về chuyển động của xã hội nói chung và đời sống hôn nhân nói riêng, với lăng kính rộng mở hơn, với tâm thế điềm tĩnh và sòng phẳng. Bởi chẳng người phụ nữ năng động nào muốn sống với một người đàn ông an phận, suy nghĩ tiêu cực và luôn dập tắt những ý tưởng mới mẻ của vợ. Một người chồng gia trưởng khiến người vợ cảm thấy ngột ngạt vì không được là chính mình, không có chính kiến, luôn nghi ngờ sự chung thủy của vợ… Cũng chẳng có người chồng thành công nào muốn gắn bó với người vợ tẻ ngắt, không biết chăm sóc bản thân, an phận thủ thường không chịu thay đổi. Và chẳng người chồng nào chịu được một người vợ càm ràm, ích kỷ và đố kị.
Hôn nhân là sự gắn kết tình cảm, trách nhiệm, chia sẻ, cảm thông, sự tôn trọng… giữa vợ và chồng. Khi giữa vợ và chồng không còn chung sự đồng điệu, không còn sự tôn trọng dành cho nhau, hết tình cảm thì nên tìm cho bản thân giải pháp phù hợp với hoàn cảnh, cá tính riêng của mỗi người, chuẩn bị tâm lý, kinh tế cho hành trình phía trước, thay vì nổi nóng, buông xuôi, trách móc bản thân, hận kẻ phụ bạc chẳng ích gì.
Nếu ly hôn là giải pháp cuối cùng thì đừng vì chuyện của người lớn mà tước đi quyền được yêu thương, chăm sóc của cha mẹ dành cho những đứa trẻ.
Thông điệp nội dung cuốn sách cũng là điều tôi mong muốn gửi đến các cơ quan luật pháp nên sửa đổi và bổ sung khung tội cho những người làm cha, làm mẹ sống vô trách nhiệm ngay với chính những đứa con của mình và sự coi thường luật pháp của họ.
Xin cảm ơn chị!
Tác giả Vũ Minh Hoạ, quê Chí Linh, Hải Dương.
Chị từng làm Báo Gia đình & xã hội, sau đó chuyển sang Tạp chí Ngày nay. Hiện tại là phóng viên tự do. Chị Vũ Minh Hoạ ly hôn năm 2006, hơn 10 năm sau đã chấp bút viết tự truyện về hành trình làm mẹ đơn thân xuất bản năm 2017. |