Xe đón ca sĩ “đại náo” sân bay: Cảnh tượng hãi hùng

Dương Thanh Thứ tư, ngày 11/02/2015 12:46 PM (GMT+7)
“Chiếc xe lao tới vun vút, đâm vào đám đông và tông liên tiếp vào 2 ô tô. Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng, nhiều người nằm la liệt trên đường kêu cứu, hành lý văng khắp nơi...” - người chứng kiến xe Audi 8 đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất kể lại.
Bình luận 0

Tối 10/2, 11 nạn nhân bị xe ô tô “điên” Audi 8 hất văng tại khu vực ga quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã được chuyển đến các bệnh viện để cấp cứu. Trong số 11 nạn nhân có 3 người bị thương rất nặng.

img

Hàng chục người đứng trước khu vực ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM tháo chạy khi chiếc xe Audi 8 bất ngờ lao vào đám đông. 11 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nằm trên giường bệnh Bệnh viện Nhân dân 115, chị Phạm Thị Trang (25 tuổi) một nạn nhân bị xe ô tô Audi 8 tông vẫn chưa hết bàng hoàng. Cơ thể chị Trang nhiều vết trầy xước, sưng vù, hai chân rớm máu.

Chị Trang cho biết cả gia đình từ quê An Giang lên TP.HCM đón chị gái từ Đài Loan về quê ăn Tết. Ai nấy cũng vui mừng vì Tết này cả nhà được sum vầy vì đã mấy năm chị chưa về nước. 

img


Chị Phạm Thị Trang kể: “Chiếc xe lao tới vun vút, đâm vào đám đông và tông liên tiếp vào 2 ô tô. Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng, nhiều người nằm la liệt trên đường kêu cứu, hành lý văng khắp nơi”.

 

“Khi gia đình tôi đang đứng chờ xe trung chuyển, thì chiếc ô tô phóng vút tới leo lên thềm trước nhà chờ rồi lao xuống đường, bay vào đám đông trước khi đâm liên tiếp vào 2 xe ô tô phía trước. Thời điểm này có cả trăm người đứng tại khu vực nhà chờ ga quốc tế. Mẹ và chị gái tôi bị hất văng nằm dưới gầm xe taxi cách điểm đứng khá xa, riêng tôi bị hất xa khoảng 3m”, chị Trang kể lại.

Chị Trang kể tiếp: "Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng, nhiều người dính bê bết máu nằm la liệt trên đường trước khu vực ga quốc tế. Hành lý, vật dụng văng khắp nơi. Mẹ và chị gái tôi bị bất tỉnh nên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó”.

img Bà Thỉnh – mẹ chị Trang vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại thời điểm chiếc ô tô tông vào gia đình bà

Trong khi đó, một thanh niên đứng chờ người thân tại ga quốc tế kể: “Khi đang đứng, tôi bỗng nghe tiếng rầm rầm từ phía trước khu vực nhà chờ. Nhìn ra thấy chiếc Audi màu đen đang “đại náo” cách chỗ mình đứng khoảng 100m. Nhiều người nháo nhào bỏ chạy. Chiếc Audi sau khi đâm ngã các trụ quảng cáo trên thềm nhà ga đã lao trở lại xuống đường tông vào 2 ô tô đang chờ khách. Chiếc xe “điên” phóng qua phía bên kia đường tông vào trụ bê tông mới chịu dừng lại".

"Nếu xe lao vào nhà ga hậu quả sẽ rất khó lường, sẽ có nhiều người chết vì thời điểm đó rất đông người chờ người thân”, người thanh niên này nhận định.

Một nhân chứng thuật lại: "Tôi đứng đợi trước ga quốc tế để chờ em trai về. Thấy nữ ca sĩ mang hình lý chuẩn bị bỏ vào cốp xe Audi 8 thì bất ngờ chiếc xe này phóng về trước. Nhiều người dạt vào 2 bên lề bỏ chạy”.

img


Trong khi nữ ca sĩ đang bỏ hành lý ở phía đuôi xe, chiếc xe bất ngờ phóng về phía trước, lao vào đám đông, đâm liên tiếp 2 xe ô tô phía trước. Tai nạn khiến nhiều người bị húc văng, nhiều hành lý, bảng quảng cáo văng khắp nơi.

 

Vẫn chưa hết kinh hoàng bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (60 tuổi, Việt kiều Canada) cho biết, bà bị chiếc xe tông hất văng lên không trung rồi té đập đầu xuống đường. Nhiều người thân đứng cùng bà cũng bị xe tông bị thương. Tuy nhiên, bà Mai vẫn cho rằng mình còn nhiều may mắn hơn so với những người khác.

Trong khi đó, một tài xế taxi cho biết: “Lúc đó, một cảnh tượng thật hãi hùng, nhiều người nằm la liệt trên đường dính bê bết máu kêu cứu. Có người bị gãy tay, gãy chân, chấn thương đầu bất tỉnh. Có ít nhất 7 người được đưa lên xe taxi để đi đến bệnh viện”.

img

 

Một trong hai chiếc ô tô bị xe Audi 8 tông hư hỏng phần đuôi xe

 

 

Bác sĩ Hoàng Văn Bảo, Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, lúc 20 giờ, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân do tai nạn giao thông khi đang đứng trước phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất. Người nặng nhất là nạn nhân Ngô Văn Ngạch (SN 1965, ngụ Cần Thơ) bị đa chấn thương, gãy xương đùi, xương chày, sốc chấn thương. Sau khi các bác sĩ chăm sóc, bệnh nhân Ngạch được chuyển lên Khoa Hồi sức ngoại theo dõi về chấn thương xuất huyết não. 4 bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ, có thể được xuất viện sớm.

Bệnh viện Thống Nhất cũng có 3 nạn nhân được đưa đến cấp cứu. Trong đó có anh Nguyễn Hoàng Vương (39 tuổi, ngụ Gò Vấp) bị thương nặng khi gãy xương chậu và bể bàng quang, vợ anh bị nhẹ hơn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu cho bé Võ Thiên Kim (9 tháng tuổi, cháu anh Vương). Do chỉ bị xây xát nhẹ nên sau khi được các bác sĩ chăm sóc, bé đã được xuất viện. Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận một nạn nhân là anh Lê Minh Vũ (24 tuổi, nhân viên một công ty du lịch).

img

Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại khi tông vào trụ bê tông cách điểm ban đầu hơn 50m 

 

Hiện, tài xế chiếc Audi 8 Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) đã bị tạm giữ. Bước đầu, nam thanh niên này khai, khi dừng đón nữ ca sĩ đã quên cài thắng tay trong khi xe vẫn nổ máy. Sau khi mở cốp cho ca sĩ để một ít hành lý vào, anh ta quay về vị trí lái thì đạp nhầm chân ga làm chiếc Audi chồm lên tông hàng loạt người.

Chiếc xe gây tai nạn được đăng kiểm ngày 10-6-2014, hết hạn ngày 9-12-2015 và đã được bảo dưỡng định kỳ tháng 1-2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem