(Dân Việt) - Chiều 18.9, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã có mặt ở Hà Nội để giao lưu với bạn đọc nhân dịp cuốn tiểu thuyết “Sông” ra đời. Đọc “Sông” để thấy Ngọc Tư giờ đã trưởng thành hơn, văn phong đậm đà hơn...
Dân Việt - Lần đầu tiên tại Malaysia, một dịch vụ kỳ lạ mang tên “Hành trình tới âm phủ” xuất hiện, cho phép người tham gia tạm chia tay với cõi trần để thử cảm giác sống ở thế giới bên kia.
Lưu Hiểu Dũng (hay Lưu Hải Dũng) mới 15 tuổi, ở bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) là người điều khiển chuyến thuyền định mệnh...
Đến giữa sông, máy đẩy bất ngờ bị gãy chân vịt khiến thuyền mất lái, trôi vào xoáy thác nước và lật nhào. Người bố và 4 người con may mắn thoát nạn; người mẹ và 4 người con còn lại bị xoáy nước nhấn chìm.