“Xông” vào nơi dịch bệnh, lũ lụt... tiếp sức người dân

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 19/06/2021 06:02 AM (GMT+7)
Không kể khi có dịch bệnh hay thiên tai, khi những thông tin cần giúp đỡ một hộ dân, một cá nhân, một thôn xóm... được chuyển đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đều được tìm hiểu kỹ càng, và những hoạt động hỗ trợ/từ thiện sẽ bắt đầu...
Bình luận 0

Vào những ngày tháng 5, tháng 6/2021 nắng nóng đổ lửa, dịch Covid-19 lan rộng, số ca bệnh tăng lên rất nhanh, với những điểm nóng như các khu công nghiệp ở Bắc Giang, huyện nghèo Nậm Pồ (Điện Biên)...

Để đảm bảo cho công tác chống dịch, Bắc Giang thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các khu công nghiệp nơi đây tạm dừng hoạt động để tập trung chống dịch, truy vết ca mắc. Hàng ngàn, hàng vạn công nhân của các khu công nghiệp buộc phải nghỉ làm và ở nguyên tại chỗ. Họ chủ yếu là những lao động phổ thông với mức lương thấp, sống trong những xóm trọ nghèo. Trong khi đó, đối với gia đình, họ lại là trụ cột, khoản tiền lương ít ỏi đều dành dụm để gửi về quê nhà lo cho gia đình. Nhưng giờ đây họ lại không thể đi làm, chi phí sinh hoạt mọi thứ đều trở thành gánh nặng.

gop/“Xông” vào nơi dịch bệnh, lũ lụt... tiếp sức người dân * Đội nắng nóng 40 độ C chuyển hàng về vùng dịch. - Ảnh 1.

Vận chuyển hàng hóa từ trụ sở Báo NTNN gửi đến tâm dịch Bắc Giang, Điện Biên. Ảnh: B.Y

Ở một nơi khác, Nậm Pồ là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của họ quanh năm lam lũ với mảnh nương, thửa ruộng, nhưng giờ đây để đảm bảo công tác phòng chống dịch, họ phải vào các khu cách ly tập trung. Thời gian cách ly tập trung kéo dài 21 ngày và nếu kết quả âm tính thì người dân sẽ trở về nhà và tự cách ly, theo dõi thêm 7 ngày - khoảng thời gian dài như thế, lấy gì để họ đảm bảo cuộc sống?

Thông tin về những khó khăn chồng chất với người dân Nậm Pồ được chính phóng viên thường trú tại Điện Biên của Báo NTNN/Dân Việt gửi về. Không đứng ngoài cuộc, với lời kêu gọi hỗ trợ vùng dịch, một kế hoạch tiếp sức cho Nậm Pồ được bắt đầu. Chương trình được Báo chính thức phát động, tần suất các cuộc điện thoại gọi tới bộ phận công tác xã hội - bạn đọc không dứt. Người gọi điện hỏi thông tin để xin kết nối trao tặng tới các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch; người gọi điện hỏi việc về việc ủng hộ bằng hiện vật hay đơn giản là cuộc gọi cảm ơn, lời dặn dò việc giữ gìn sức khỏe từ các bạn đọc thân thiết...

Sau một tuần, những chuyến hàng về với vùng dịch Bắc Giang, Điện Biên được chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng gay gắt (có ngày lên tới 40 độ C), thế nhưng nắng nóng ấy không làm giảm đi nhiệt huyết của những con người đang tiếp sức vùng dịch. Thứ 7 ngày 29/5, chuyến hàng từ thiện được tập kết tại chợ Hải sản Long Biên (Hà Nội), theo lịch trình sẽ được bốc vào lúc 7 giờ sáng để tránh nắng nóng. 

Tuy nhiên, mọi thứ đều không thể theo kế hoạch khi xe chở hàng từ thiện từ Bắc Giang về lại phải đi qua rất nhiều chốt kiểm dịch và tại các điểm này đang bị tắc nên khi xe đến Hà Nội là hơn 11 giờ trưa. Lúc này, trời nắng rất gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, ngồi trong nhà thôi còn cảm thấy mệt chưa nói đến chuyện bốc hàng tấn gạo, rau củ, đồ dùng, đồ bảo hộ... 

Nhưng khi xe đến, ai ai cũng khẩn trương vào cuộc, luôn chân luôn tay bốc hàng, mồ hôi chảy ròng ròng và cả cái đói ập đến nhưng không ai ngớt tay. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng chỉ cần chậm hơn 1 chút thì chuyến hàng lại chậm về với người dân đang ở vùng dịch nên càng thêm cố gắng. Cứ thế gạo, quạt điện, khẩu trang y tế, kính chắn chống giọt bắn, đồ bảo hộ, rau củ... tất cả đều được gửi tới vùng dịch Covid-19 thuộc tỉnh Bắc Giang và Điện Biên kịp thời.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem