Xứ Mường
-
Đóng góp cho kết quả xuất khẩu nông sản năm 2023 đạt 53 tỷ USD, ngoài những mặt hàng chủ lực quen thuộc phải kể đến sự góp mặt của một số “tân binh” như sầu riêng, mía tươi, bưởi Diễn…
-
Phù Yên là một trong những huyện miền núi của tỉnh Sơn La, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông... cùng sinh sống. Để giúp bà con xứ Mường hiểu thêm về chính sách pháp luật, huyện Phù Yên đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân tiếp cận.
-
Khu mộ cổ Đống Thếch, một khu mộ cổ của dòng họ Đinh - một kho báu mang đậm bản sắc văn hóa xứ Mường Động, xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đã có tuổi đời hơn 400 năm tuổi.
-
Miền núi nước ta có nhiều đèo, dốc. Nếu đèo là đường đi qua ngọn núi thì dốc là đường đi lên, xuống giữa hai đầu cao, thấp của một ngọn núi. Dốc Cun trên địa phận tỉnh Hòa Bình có những nét đặc trưng khá nổi tiếng của xứ Mường nói riêng, vùng Tây Bắc Tổ quốc ta nói chung.
-
Giữa một thung lũng lộng gió và mây, gần trăm ngôi nhà gỗ ở bản "ma" tạo nên một nét độc lạ, thơ mông tại nơi vùng cao xứ Mường.
-
Tâm trí của dân vạn chài làng rất khác so với những ngôi làng với mái gói thâm nâu, đình, chùa miếu mạo của miền Bắc. Cả làng cùng sống trên sông Đà, làng nổi lúc hợp lúc tan. Đời nọ nối đời kia sống trong cảnh "gạo chợ nước sông".
-
Là một môn thể thao mạo hiểm, thời gian gần đây dù lượn được khá nhiều bạn trẻ yêu thích bởi ngoài việc được thử sức với cảm giác mạo hiểm, họ còn được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp từ trên cao.
-
Xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) được coi là nóc nhà của xứ Mường. Nơi này là xứ sở của cây trà shan tuyết cổ thụ. Ngày nay, rừng trà cổ thụ đang dần biến mất, nhưng nơi này vẫn còn một "cụ" trà khủng nhất đỉnh Pà Cò: Thân to hơn một người ôm, tán xòe cả chục mét. Cụ trà có tuổi đời ước 500 năm.
-
Gần trăm ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang của bản "ma" nằm giữa cao nguyên lộng gió và tràn đầy mây trời thuộc xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Những ngôi nhà được làm bằng gỗ quý, trơ trọi giữa mây trời, gió núi...
-
Những ngày hè oi bức, dọc bến Nà Bờ trên sông Bôi, hàng chục chiếc lều cắm trại của du khách từ Hà Nội lên, các vùng lân cận, khiến cho bến sông nơi đây trở nên sôi động và náo nhiệt.