Thứ sáu, ngày 13/03/2026 10:07 GMT+7

Xúc động Lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, nghẹn ngào ngắm nhìn những kỷ vật thiêng liêng

Công Tâm Thứ sáu, ngày 13/03/2026 10:07 GMT+7
Tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), những ngày này rất nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.

Lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (14/3/1988)

Khu tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma (Cam Lâm, Khánh Hòa) hiện lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá, gây xúc động mạnh cho người tham quan như ảnh đám cưới của Thiếu úy Đinh Ngọc Doanh cùng vợ là Đỗ Thị Hà tại Cam Ranh vào năm 1986. Thiếu úy Doanh sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình, là Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146. 
Hay lá cờ Tổ quốc đã bị phai đi bởi thời gian, nhưng vẫn là một kỷ vật thiêng liêng vô cùng bởi đây chính là lá cờ mà Anh hùng LLVTND Trần Văn Phương và đồng đội đã anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ trong sự kiện ngày 14/3/1988.
Đôi dép, bát ăn cơm, la bàn... cùng một số kỷ vật khác được trưng bày tại bảo tàng ngầm của Khu tưởng niệm Gạc Ma. Đây là những đồ vật, dụng cụ quen thuộc của các chiến sĩ đã sử dụng trong thời gian đóng quân trên đảo đá Gạc Ma.
Chiếc ba lô giản dị của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường được trưng bày tại khu tưởng niệm Gạc Ma.
Hình ảnh 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ trong sự kiện ngày 14/3/1988. Cách đây 38 năm - ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ lá cờ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo quê hương. 
Khu tưởng niệm đặt viên đá đầu tiên tại khu tưởng niệm Gạc Ma (Khánh Hòa) xây dựng khu đất rộng hơn 25.000m2 để tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Hạ sĩ Lê Trung Hiếu (quê ở Quảng Ngãi, Trung đoàn 196 Hải quân) tâm sự với PV: Đây là lần đầu tiên anh đến đây cùng với các lãnh đạo của đơn vị. Anh rất xúc động khi cảm nhận được những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước để bảo vệ từng tất đất quê hương.
Ngoài lực lượng quân đội, những ngày này còn có rất nhiều các đơn vị, cá nhân đến thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để dâng hương, tưởng nhớ sự hi sinh anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ. 
Những nén nhang được thắp lên khu vực bia tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa. Hàng ngàn lượt khách từ các lực lượng vũ trang, học sinh, các doanh nghiệp về đây dâng hương.  
Ông Đặng Đức Hoàn - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS) đã đến khu tưởng niệm Gạc Ma 7 lần. Lần này ông cùng những cán bộ trong đơn vị đã có mặt từ rất sớm để dâng hương cho các thế hệ đi trước đã hy sinh bảo vệ tổ quốc. Sau khi chỉnh trang phục ông đến khu vực bia tưởng niệm để thắp hương. 
Các em học sinh ở các trường về khu tưởng niệm Gạc Ma, xã Cam Lâm, Khánh Hòa nhân sự kiện 14/3/1988. 
64 bông hoa biển quanh lá cờ tổ quốc biểu tượng cho 64 chiến sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma. 
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 196 thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, tham quan khu tưởng niệm và lắng nghe truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ đi trước. 
Hàng năm lãnh đạo các cơ quan, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đến dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.
Hàng trăm đoàn khách trong và ngoài tỉnh cùng chính quyền địa phương đã về Khu tưởng niệm, đứng trước Cụm tượng đài "Vòng tròn bất tử" để dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ Gạc Ma. 
Các lực lượng vũ trang dâng hương cho các chiến sĩ tại khu tưởng niệm Gạc Ma. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như sự hy sinh anh dũng của các lớp cha anh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.