“Xuồng chìm tại bến”

Thứ ba, ngày 09/12/2014 06:13 AM (GMT+7)
- Mặc ai bàn ra tán vào, em vẫn thấy ý tưởng nhậu say được quán đưa về rất đáng áp dụng với bác.
Bình luận 0

- Tớ gần đây xuống sức rồi, uống chẳng bao nhiêu đâu.

- Chính vì xuống sức, uống chẳng bao nhiêu, mới dễ say. Có khi bác say rồi mà không biết ấy chứ. Thế nên nếu có dịch vụ nhậu say được quán đưa về thì ít nhất bảo vệ được tính mạng để bác còn nhậu nữa.

- Tớ thấy ý tưởng này cũng hay, nếu nhậu say tớ nhất định không cầm tay lái, mà phải có ai đó đưa về. Thế nhưng nhỡ đâu cái anh “đưa về” cũng đang say thì sao?

- Bác nói kiểu gì chứ ai lại để anh say chở anh say. Tất nhiên người đưa về phải tỉnh táo chứ.

- Rồi, đồng ý anh ấy tỉnh táo, nhưng trên đường về thế nào cũng có lúc gặp đứa say chạy xe, nó tông cho một phát thì sao?

- Nói như bác thì tốt nhất đừng ra đường, cứ ở nhà mà nhậu, “xuồng chìm tại bến” đến khi nước ròng lại vớt xuồng lên.

- Hay, chú có ý tưởng hay, từ nay tớ nhậu ở nhà khỏi rầy rà xe cộ. Mà có uống thì uống vài ly rượu thuốc bổ gân dưỡng cốt thôi, đừng nhậu ầm ầm kiểu gì cũng có hại đấy nhé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem