Khi còn trẻ phần lớn chúng ta chưa đánh giá đúng những gì cha mẹ đã làm cho mình. Chỉ khi lớn lên và có con cái, ta mới nhận ra rằng cha mẹ là người hỗ trợ lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta.
Năm 1996, khi tôi về Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) công tác, báo xuất bản 2 kỳ/tuần với số lượng vài nghìn tờ mỗi kỳ. Tòa soạn 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, khi ấy chỉ hơn 20 người một chút...
Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho con mình và hầu hết ai cũng muốn con cái của mình trở thành những người biết, đồng cảm, chia sẻ và là con người tốt bụng. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta giúp trẻ lớn lên để trở thành thế hệ tốt đẹp của tương lai?
Không chỉ mang những thông điệp về sự yêu thương, sự sẻ chia thể hiện trên mặt báo mà những tình cảm đó được những người làm báo thể hiện bằng những hành động ý nghĩa thiết thực và cụ thể.
Hoa hậu Kỳ Duyên luôn nhận được sự bảo bọc, nâng niu từ mẹ; trong khi mẹ của Á hậu Huyền My chỉ âm thầm đứng sau ủng hộ cô, "mềm nắn rắn buông" tùy lúc.