Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Sina, Gu Guang Zhao, 12 tuổi, đến từ Hà Nam, Trung Quốc, có kết quả học tập rất tốt. Nhưng chứng kiến mỗi ngày mẹ đau đớn vì bệnh thận, cậu quyết định xin nghỉ học, đi nhổ lạc thuê với hy vọng gom góp được tiền ghép thận cho mẹ.
Zhao xin nghỉ học đi dỡ lạc thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: Sina.
Chi phí cho một ca ghép thận ước tính khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Đó là một số tiền quá lớn đối với gia đình Zhao, trong khi họ còn mắc khoản nợ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) vì những lần lọc máu hàng ngày của mẹ Zhao.
Ngày ngày, Zhao cùng cha đi dỡ lạc thuê cho người ta để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cậu bé còn tự nguyện hiến thận cho mẹ.
Tấm lòng của cậu bé Zhao khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Sina.
Câu chuyện xúc động của cậu bé nghèo, học giỏi sau khi được chia sẻ đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng. Gia đình Gu mới đây đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Nhiều người sẵn sàng tài trợ cho cậu bé được tiếp tục đến trường.