Bình luận dài tập: Ôi Thần LINK ơi (3)

Mai Thị Ngân (tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/06/2015 09:03 AM (GMT+7)
Tập phim: Anandi bị bọn bắt cóc bắn cho một phát giữa trán, máu chảy đầm đìa (chắc chắn là chắc chắn nó sẽ không chết ), rồi đưa đi cấp cứu.
Bình luận 0
Ở nhà bác dâu nhận được tin, đánh rơi điện thoại hết 1 phút, rồi chạy thẳng một mạch tới đền báo tin cho mẹ chồng và bà chồng Anandi.

Đến nơi...

- Chị ơiiii....

... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...

- Sao có chuyện gì?

Zoom cận mặt bác dâu đang mấp máy

... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...

- Nói đi có chuyện gì?

Zoom cận mặt bác dâu đang mấp máy

- Sao cô không nói gì hả có tin gì của Jadis đúng không?

Zoom cận mặt bác dâu đang mấp máy

... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...

Bác dâu: -  Anandi!

- Hả Anandi có chuyện gì?

- Anandi...

... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai...

- Anandi bị b..ắ..n !...

(Em thở phào nhẹ nhõm như vừa leo lên được đỉnh núi)

... Quay chậm cận mặt từng nhân vật không thiếu một ai, đến mỗi người lại dừng hình 30 giây, tông màu đen trắng...

Bà mẹ chồng đánh rơi cái đĩa hết 30giây!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem