Lần nào muốn làm chuyện ấy, tôi cũng phải xin xỏ vợ

Chủ nhật, ngày 04/02/2018 15:06 PM (GMT+7)
Phải xin xỏ nhiều quá tôi chán, bảo vợ là khi nào vợ có nhu cầu thì bảo.
Bình luận 0

img

Hình minh họa

Tôi và vợ cách nhau 6 tuổi, có 2 con 7 tuổi và 9 tháng. 3-4 năm nay vợ tôi rất lười quan hệ, tôi phải hẹn, xin xỏ, hứa đưa đi chơi, đi ăn... mà nhiều lần vẫn bị bỏ bom. Vợ hẹn xong ngủ quên mất, sáng hôm sau xin lỗi. 3-4 năm trước thì được 4-5 lần/tháng. Phải xin xỏ nhiều quá tôi chán, bảo vợ là khi nào vợ có nhu cầu thì bảo. Sau khi có đứa thứ 2 thì chỉ còn 1-2 lần/ tháng.

Ví dụ như tuần trước, vợ tôi hẹn trưa thứ bảy, xong rồi đi một mạch đến 3 rưỡi chiều, mà lúc đó bọn trẻ con sắp đi học về rồi nên chẳng đủ thời gian làm gì nữa. Nếu thành công thì đó là lần thứ 2 của cả tháng. Tôi không bồ bịch, không đi massage gì cả nên đối với tôi thế là không đủ, trong khi vợ rất dửng dưng. Tôi muốn chia tay vì 3-4 năm rồi mà không cải thiện được. Mong được mọi người tư vấn.

Lâm (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem