Tôi mất dần cảm giác vì phải chủ động chuyện chăn gối với chồng

Chủ nhật, ngày 22/04/2018 14:25 PM (GMT+7)
Giờ chúng tôi ngủ riêng, những nụ hôn vội hay cái ôm nhẹ nhàng cũng chẳng có, chỉ như người thân sống chung.
Bình luận 0

img

Hình minh họa

Chồng tôi 31 tuổi, tôi 30, chúng tôi cưới nhau hơn một năm và có con 5 tháng tuổi. Chồng tôi đi làm mệt mỏi về nhà chỉ ôm điện thoai, có khi làm việc có khi giải trí và chẳng còn ham muốn chuyện chăn gối nữa. Lúc đầu tôi còn chủ động nhưng mãi cứ thế nên chẳng còn cảm giác thú vị. Vợ chồng tôi yêu thương nhau rất nhiều nhưng chỉ qua một câu nói của chồng làm tôi hụt hẫng, cảm giác không được yêu thương. Giờ chúng tôi ngủ riêng, những nụ hôn vội hay cái ôm nhẹ nhàng cũng chẳng có, chỉ như người thân sống chung. Tôi phải làm sao đây?

Nhung (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem