Cận cảnh “cụ hoa giấy” dáng độc, rực rỡ quanh năm bên thành cổ

Thăng Bình Thứ năm, ngày 05/03/2020 13:44 PM (GMT+7)
Nhà ông Trần Công Bình sống bên thành cổ Đồ Bàn – Thành Hoàng Đế sở hữu “cụ hoa giấy” hàng chục năm tuổi có dáng thế độc lạ, hoa nở quanh năm và màu sắc mê hoặc người xem. Gốc cây này từng được trả giá hàng chục triệu đồng nhưng chủ nhân của nó quyết định từ chối.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà của ông Trần Công Bình (70 tuổi, thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) được xây dựng từ năm 1976, cũng là ngần ấy thời gian gốc hoa giấy gắn bó với gia đình ông.

img

Người dân trong vùng đánh giá đây là “cụ hoa giấy” có dáng thế độc lạ và màu hoa tươi, nổi trội.

img

Cội rễ của "cụ hoa giấy" này quấn lấy nhau rất độc lạ, đây thường là nơi cháu nội của ông Bình chơi đùa vì có tán cây rất rậm.

img

Gốc cây mọc quấn vào nhau.

img

Hoa giấy cánh to màu rất tươi, nở đều quanh năm và điều đặc biệt hoa rất lâu tàn.

img

Nhiều người thích thú đến trả giá hàng chục triệu đồng để mua được gốc hoa giấy này nhưng ông Bình chưa đồng ý bán.

img

Hoa khoe sắc rực rỡ quanh năm.

img

Gốc hoa giấy nằm bên thành Đồ Bàn nên du khách khi ghé thăm thành cổ thì thường rảo quanh vùng dân cư ven thành để ngắm những ngôi nhà cổ, cánh đồng lúa, tháp Chăm và các loại cây hoa độc lạ.

img

img

Gia đình ông Trần Công Bình 3 đời vẫn sống bình yên bên thành cổ, người dân ven thành Đồ Bàn rất hiếu khách, hiền từ giản dị.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem