Bà chủ trọ lên tiếng vụ chồng đưa hai con ra bắt quả tang vợ ngoại tình

Thứ năm, ngày 10/05/2018 10:04 AM (GMT+7)
Bà chủ trọ tỏ ra bức xúc với hành động của người vợ và nam thanh niên, thương cảm cho ông bố và 2 con nhỏ.
Bình luận 0

Nhiều ngày nay, dọc con ngõ dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Chắt (Long Biên, Hà Nội) luôn có nhiều người bàn tán xôn xao về việc một người đàn ông bế theo con nhỏ lên Hà Nội và bắt quả tang vợ đang thuê phòng trọ, ở với nhân tình.

Trao đổi với chúng tôi, bà Chắt cho biết, bản thân bà rất buồn khi sự việc xảy ra và buồn hơn nữa khi nhân tình của người vợ (tên C.) làm đơn tố cáo anh H. (người chồng) về hành vi cướp tài sản.

img

Người vợ giờ đây tỏ ra hối hận trước việc làm của mình.

Kể lại câu chuyện với chúng tôi, bà Chắt cho biết, cách đây 4 tháng có 4 người bao gồm 3 gái, 1 trai đến thuê phòng trọ để ở cùng nhau. Khi đó, bà Chắt cảm thấy có điều bất thường nên có gặp riêng nam thanh niên tên C. để nói chuyện.

Tuy nhiên, C. trả lời rằng chỉ ở tạm vài hôm, vài ngày nữa tìm được phòng sẽ chuyển. “Tôi nghĩ làm công nhân lương ba cọc ba đồng, tiết kiệm chi tiêu nên tôi đồng ý cho họ ở đông vậy”, bà Chắt nói.

Trong quá trình ở cùng nhau, bà Chắt nhận thấy C. và một cô gái (sau này mới biết đã có chồng) có tình cảm đặc biệt. Bà Chắt còn tưởng đôi nam nữ này là vợ chồng, vì hàng ngày họ đưa nhau đi làm, dính với nhau như hình mới bóng.

“Mãi sau này tôi và mọi người mới ngã ngửa khi biết cô gái này đã có gia đình, có con nhưng lại đi thuê trọ và ăn ở với một nam thanh niên chưa có gia đình”, bà Chắt buồn rầu nói.

img

Bà C. không đồng tình với việc nhân tình làm đơn tố cáo anh chồng

Trước đó, sự việc anh Nguyễn Văn Hồng bế con từ Thanh Hóa ra tận Hà Nội bắt quả tang vợ là chị Nguyễn Thị Hường ngoại tình càng trở nên phức tạp khi gã nhân tình của vợ bất ngờ gửi đơn tố người chồng bị "cắm sừng".

Vì việc này nên ngày 7/5, anh Hồng đã bị Công an phường Long Biên triệu tập lên để làm rõ về việc anh này bị tố "Cuớp tài sản". Trước đó, sau khi bắt được vợ và nhân tình ở trong phòng, anh Hồng đã tát vợ và đánh cả gã tình nhân tên Cường.

Sau đó, Cường bỏ cả xe máy chạy lấy người và anh Hồng đã mang xe máy của tình địch đi gửi tại bãi xe. Về nhà tại Thái Nguyên, Cường bất ngờ làm đơn tố cáo anh Hồng "Cướp tài sản" là chiếc xe máy.

Trò chuyện với PV, Nguyễn Thị C (74 tuổi, ở phường Long Biên, Hà Nội) - gia đình cho chị Hường thuê trọ cho biết, sau khi hay tin anh Cường làm đơn tố cáo anh Hồng về hành vi "Cướp tài sản" bà và những người ở đây đều rất buồn.

img

Anh chồng bị công an triệu tập khi có đơn tố cáo của "tình địch".

"Tôi thấy bức xúc, tôi không nghĩ Cường lại có thể trơ trẽn như vậy được. Đáng ra anh Cường phải biết xấu hổ khi ăn ở với vợ người khác chứ? Ngược lại anh Cường còn đi làm đơn tố cáo.

 Anh Hồng vẫn là người đáng thương hơn đáng trách, anh ấy yêu vợ thương con nhưng khi bắt được cảnh vợ sống chung với người đàn ông khác đã không kìm chế được bản thân. Trong hoàn cảnh đó, anh Hồng còn hiền chứ gặp người nóng tính chưa biết chuyện gì đã xảy ra", bà C. nói.

Bà C. cho biết, cách đây 4 tháng chị Hường sống cùng với Cường và hai cô gái khác ở trong một phòng. Bà C. có gặp Cường để nói chuyện riêng về việc ở chung phòng với 3 cô gái sẽ bất tiện. Cường hứa sẽ dọn ra ngoài ở riêng nhưng mãi không thấy ra.

"Tôi nghĩ lương công nhân ít ỏi, tiết kiệm chi tiêu nên ở đông vậy tôi cũng đồng ý vì vẫn còn có mấy cô gái nữa", bà C. kể lại.

Cũng theo bà C., bà cũng biết Hường và Cường là cặp tình nhân bởi hàng ngày đi làm, hay đi đâu họ cũng đều đi cùng nhau. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng bà mới biết Hường đã có chồng con ở quê nhưng vẫn sống với Cường như vợ chồng.

"Đợt đấy, chồng cô ấy có đưa con nhỏ ra thăm vợ. Khi ra thì Cường dọn đồ đi, khi nào anh chồng này về Cường lại dọn về coi như không có chuyện gì. Thấy vậy, tôi không hài lòng về việc làm của cô Hường", bà C., bày tỏ.

Đến ngày 3/5, anh Hồng tiếp tục đưa con nhỏ ra chơi, lần này bà C. không giấu nữa và đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh chồng nghe. Sau đó, anh Hồng giả vờ bế con nhỏ về quê nhưng sau đó đã quay lại và "bắt tại trận" vợ đang ở cùng nhân tình.

"Qua nói chuyện tôi thấy anh Hồng cũng tử tế, hiền lành nhưng có lẽ hôm bắt được vợ và nhân tình trong phòng, anh ấy bức xúc quá nên có hành vi đánh vài cái vào mặt Cường. Sau đó, anh Cường đưa con về quê, còn Cường cũng được người than từ Thái Nguyên xuống "áp tải" về. Tôi cũng đuổi cô Hường khỏi phòng trọ", bà C. kể lại.

Trong câu chuyện với PV, bà C nói rằng, rất cảm thông với anh Hồng và chỉ mong anh "tai qua nạn khỏi" bởi theo bà C. anh Hồng là người đáng thương hơn đáng trách. 

Tương tự, chị Thẩm thị Thơm (con gái bà C) cũng cho biết, chị không chấp nhận được người vợ dối trá chồng một cách thô thiển, trắng trợn như vậy. 

"Chúng tôi đồng cảm với anh chồng, tôi nghĩ rằng Cường nên rút đơn về để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hai bên. Chúng tôi lên án hành động không trong sáng của hai người có quan hệ bất chính này mà lại còn đi tố cáo nữa. Chẳng ai đi đánh ghen để lấy cái xe máy cả. Chiếc xe vẫn còn đó, ai lấy đi đâu đâu”, chị Thơm nói.

P.V tổng hợp (Khám phá, Đời sống VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem