Có Rico, “vòng eo 56” yểm trợ, Ba Lan mơ vô địch EURO

Long Nguyên Thứ năm, ngày 30/06/2016 19:05 PM (GMT+7)
Trước giờ bóng lăn trận tứ kết Ba Lan – Bồ Đào Nha trên sân Velodrome ở thành phố cảng Marseille rạng sáng 1.7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Ba Lan đang nhận được rất nhiều sự khích lệ về tinh thần.
Bình luận 0

Trong những cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp, yếu tố chuyên môn đôi khi không quyết định đến sự thành bại. Chẳng nói đâu xa, Bồ Đào Nha chính là ví dụ. Ở vòng bảng, với tư cách “cửa trên”, họ hòa nhọc nhằn trước Iceland, Áo lẫn Hungary và nhờ chỉ số phụ mới vào nổi vào vòng 1/8. Khi chạm trán Croatia, khó khăn đủ đường, bị ép lên, ép xuống thì Bồ Đào Nha lại thắng trong hiệp phụ.

img

Người đẹp có biệt danh “vòng eo 56” cổ vũ Ba Lan giành chiến thắng.

Ba Lan thì ngược lại, chơi rất thuyết phục ở vòng bảng, bất bại và không thủng lưới. Đến trận knock-out gặp Thụy Sĩ, họ phải nhờ đến may mắn mới giành quyền đi tiếp sau khi thắng đối phương ở loạt sút luân lưu may rủi.

Trước trận tứ kết, đông đảo chuyên gia lẫn các nhà cái đều đặt niềm tin vào Bồ Đào Nha. Cụ thể, nhà cái Asianbookie ra tỷ lệ Bồ Đào Nha chấp đồng banh (hòa trong 90 phút, Bồ Đào Nha thua nửa tiền cược). Betandwin theo tỷ lệ châu Âu chỉ ra kèo Bồ Đào Nha đặt 1 ăn 2,4 trong tình huống chiến thắng, thấp hơn tỷ số hòa (đặt 1 ăn 3) và Ba Lan thắng (đặt 1 ăn 3,6).

Nhưng Ba Lan có lẽ chẳng nhìn vào những con số khô khan này để lo lắng. Đơn giản bởi họ có rất nhiều điểm tựa khác dù chẳng liên quan gì đến chuyên môn. Trước giờ bóng lăn, chú thỏ Rico, một con vật được đánh giá là “hậu duệ của Paul” (bạch tuộc Paul dự đoán rất chính xác tại World Cup 2010) đã lựa chọn đĩa thức ăn có gắn quốc kỳ Ba Lan, đồng nghĩa với việc chọn Ba Lan thắng.

Không những vậy, có một người đẹp sở hữu vòng eo con kiến, được gọi là “cô gái bí ẩn” hoặc theo cư dân mạng Việt Nam gọi là “vòng eo 56” đã đăng tải bức ảnh mặc gợi cảm trang phục cách điệu của đội tuyển Ba Lan cùng quốc kỳ nước này. Giới truyền thông đang sôi sục tìm danh tính “vòng eo 56”, còn các tuyển thủ Ba Lan hẳn cũng thấy phấn khởi khi có người đẹp ủng hộ.

Thêm một chi tiết cũng chẳng liên quan gì tới chuyên môn nhưng rất đáng chú ý. Từ đầu giải đến hết vòng 1/8, những đội có biệt danh “hổ báo” như “Gấu” Nga, “Tam Sư” Anh, “Bò tót” Tây Ban Nha đều đã bật bãi. Ba Lan có biệt danh là “Đại bàng trắng”, vẫn hiện diện ở vòng tứ kết là do họ… biết bay. Biết đâu, khi chạm trán Bồ Đào Nha, “Đại bàng trắng” lại tiếp tục bay cao, để tạo thêm một bất ngờ nữa.

Và đây, cũng có thêm một điểm nhấn tiếp sức mạnh cho Ba Lan. Năm 1992, Đan Mạch gồm những cầu thủ đang đi du lịch được gọi về thế chỗ Nam Tư (cũ) đã đăng quang. Đến EURO 2004, Hy Lạp lên ngôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Và, “chu kỳ 12 năm” đang được nhắc tới, với những cái tên được chú ý là Iceland, Xứ Wales và tất nhiên là cả Ba Lan.

Với rất nhiều yếu tố yểm trợ mang tính “vui là chính” kể trên, Ba Lan hoàn toàn có thể phát huy điểm mạnh nhất của họ là ý chí, sự quyết tâm để lật đổ Ba Lan, trong một trận đấu mà họ chưa hẳn đã là “cửa dưới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem