HLV Deschamps nói gì sau trận thua cay đắng trước Bồ Đào Nha?

Quốc Bảo (theo UEFA) Thứ hai, ngày 11/07/2016 08:00 AM (GMT+7)
Sau trận thua đầy cay đắng với tỷ số 0-1 trước Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đã tỏ ra rất buồn và khẳng định, việc các học trò của ông phung phí cơ hội và không thể giữ được “cái đầu lạnh” chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại này.
Bình luận 0

Ở trận gặp Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016, ĐT Pháp đã có rất nhiều lợi thế khi họ không chỉ được chơi trên sân nhà, mà còn sở hữu đội hình được đánh giá mạnh hơn đối thủ. Không những vậy, ngay ở phút thứ 25 của trận đấu, ngôi sao sáng giá nhất của “Brazil châu Âu” là Cristiano Ronaldo còn phải rời sân vì dính chấn thương.

img

Ronaldo bật khóc khi không thể tiếp tục thi đấu.

Dù có nhiều lợi thế như vậy, nhưng ĐT Pháp lại không thể tận dụng được nó. Bên cạnh đó, việc thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng cũng như thủ thành Rui Patricio (1- Bồ Đào Nha) thi đấu quá xuất sắc đã khiến “Les Bleus” gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Tấn công nhiều nhưng không có được bàn thắng, ĐT Pháp đã phải trả một cái giá vô cùng đắt khi để tiền đạo Eder ghi được đẹp mắt ở phút thứ 109, qua đó ấn định chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha không chỉ trở thành nhà vô địch của EURO 2016, mà còn “phá cái dớp” không thể thắng trước Pháp tại một giải đấu chính thức. Còn đối với “Gà trống Gaulois”, thất bại này đã khiến họ phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng chức vô địch một cách đầy cay đắng.

Chứng kiến điều này, HLV Didier Deschamps đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Bên cạnh đó, chiến lược gia 47 tuổi cũng khẳng định rằng, việc phung phí cơ hội, cũng như các học trò của ông không thể giữ được “cái đầu lạnh” chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Pháp.

img

HLV Didier Deschamps.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Deschamps chia sẻ: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức với hy vọng giành chức vô địch để tri ân cho các fan hâm mộ. Nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn khi chúng tôi phải hứng chịu thất bại trước Bồ Đào Nha và điều này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng.

Giống như các cầu thủ, hiện tôi đang cảm thấy vô cùng buồn và tiếc nuối. Có lẽ, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể quên được thất bại đầy cay đắng trong trận chung kết ngay trên sân nhà. Thế nhưng, cũng phải thừa nhận rằng, việc các cầu thủ của tôi phung phí quá nhiều cơ hội, cũng như không có đủ bĩnh tĩnh trong khâu tấn công đã khiến chúng tôi thua trận.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Bồ Đào Nha. Họ là một đội bóng xuất sắc và nhất là họ biết tận dụng tốt các cơ hội của mình. Họ đã có niềm vui, sự tự tin, mọi thứ trong đêm nay và họ xứng đáng với chức vô địch.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem