Phan Văn Đức: 'Tôi chỉ biết đá chết bỏ vì lá cờ Việt Nam'

Chủ nhật, ngày 21/01/2018 22:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ cảm xúc sau chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, người hùng Phan Văn Đức cho biết anh sẽ quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Bình luận 0

Một lần nữa U23 Việt Nam lại khiến cả Châu Á phải bất ngờ khi đánh bại Iraq để tiến vào vòng bán kết. Trong trận đấu này, Công Phượng và đồng đội đã thi đấu sòng phẳng trước U23 Iraq. Lối chơi tự tin của U23 Việt Nam đã khiến đối thủ từ Trung Đông rất bất ngờ.

Chiến tích lịch sử này, nhiều người sẽ nhắc về Bùi Tiến Dũng và HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên bỏ quên Phan Văn Đức sẽ là điều thiếu sót rất lớn. Cầu thủ được gọi muộn nhất bên phía U23 Việt Nam đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên bằng sự tự tin của mình mỗi khi được thay vào sân.

Chia sẻ với báo Bóng Đá ngay sau chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, Phan Văn Đức nói: "Em chỉ biết vào sân đá chết bỏ thôi chứ không quan tâm điều khác. Em đá vì lá cờ Việt Nam, đá cho NHM, cho người dân, cho gia đình, bạn bè, cho chính em và các đồng đội nữa".

img

Văn Đức xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ở trận đấu với U23 Iraq, Văn Đức lần đầu được đá chính nhưng anh đã chơi quá hay và xuất sắc trong cả 120 phút của trận đấu. Trong đó bàn thắng 'vàng' của Văn Đức ở phút 112 đã cứu nguy cho U23 Việt Nam khi đó đang bị dẫn 1-2. Trước đó tiền vệ của SLNA cũng đóng góp dấu giày rất lớn trong bàn mở tỷ số của Công Phượng.

Một chiến thắng có thể nói khiến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Những giọt nước mắt đã lăn trên má và Phan Văn Đức xứng đáng được gọi là người hùng của bóng đá Việt Nam. Văn Đức là người sở hữu nhiều cú dứt điểm nhất (4 cú sút), tắc bóng nhiều nhất (4 lần), có nhiều đường chuyền quyết định thứ hai trong đội (2 so với 4 của Xuân Trường).

Kiên Lê (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem