“Sốt vé” xem U21 HAGL đấu U21 Thái Lan

Nhật Trường Thứ ba, ngày 20/12/2016 12:33 PM (GMT+7)
Ban tổ chức sân Thống Nhất thông báo đã bán hết vé trận U21 HAGL vs U21 Thái Lan, thế nhưng rất nhiều người vẫn tới sân để tìm mua vé, còn phe vé thì hoạt động tấp nập. Rõ ràng, NHM rất háo hức chờ đón màn tái xuất của Công Phượng, Xuân Trường tại giải U21 Quốc tế 2016…
Bình luận 0

Sáng ngày 19.12, ban tổ chức giải U21 Quốc tế Clear Men Cup mở cửa bán vé các trận đấu ngày 20.12 mà tâm điểm là trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan (18h, 20.12). Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên (18.12), khi U21 Việt Nam gặp U21 Myanmar và U21 Thái Lan gặp U21 Gangwon, sức hút của giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016 chưa thực sự lớn.

img

HLV Graechen và các học trò quyết tâm vô địch giải U21 Quốc tế 2016. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, trong sáng 19.12,  vé xem trận đấu U21 HAGL và U21 Thái Lan đã trở nên “hút khách”. Mặc dù BTC đã thông báo bắt đầu bán vé từ lúc 9h sáng, nhưng từ trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, đông đảo người hâm mộ đã đến trước cổng sân Thống Nhất xếp thành hàng dài để chờ đợi mua vé. Thậm chí có người còn bỏ luôn ca làm việc buổi sáng với mong muốn có được chiếc vé xem đội bóng mình yêu thích thi đấu.

Sáng nay (20.11), Ban tổ chức đã thông báo bán hết vé, thế nhưng rất nhiều người vẫn tới sân để tìm mua vé, còn phe vé thì hoạt động tấp nập. Các phe vé chia thành từng nhóm, chào bán tràn xuống cả dưới đường. Được biết, số lượng vé phát hành cho 2 trận đấu ngày 20.12 là 9.000 vé. Giá vé lần lượt là 150.000 đồng (khán đài A2 và A3), 100.000 đồng (A4, A5 và B) và 50.000 đồng (khán đài C và D). Thời điểm này, để mua được vé vào sân, người hâm mộ phải bỏ thêm rất nhiều tiền. Cụ thể, là 300-400.000 đồng cho loại vé có giá gốc 150.000. 200-250.000 đồng cho loại vé có giá gốc 100.000. Loại vé giá gốc 50.000 đồng bị phé vé đẩy lên gấp đôi, gấp ba…

img

Phe vé hoạt động tập nập bên ngoài sân Thống Nhất. Ảnh: IT.

Các mùa giải trước, U21 HAGL đã nhiều lần tạo nên những “cơn sốt vé” ở giải U21. Vây nên lần này không ngạc nhiên khi NHM háo hức chờ đợi mùa giải cuối của những Công Phương, Xuân Trường, Hồng Duy…ở sân chơi U21 quốc tế - Clear Men Cup, đặc biệt khi đối thủ ở trận ra quân của họ là U21 Thái Lan, đội bóng đã chứng tỏ sức mạnh khi hạ U21 Gangwon 6-2.

Anh Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá VN (VFS) cho biết: "Năm rồi hàng chục ngàn người đội mưa đến sân Thống Nhất xem HAGL đá chung kết với Hàn Quốc ở giải U21 quốc tế. Lần này đá với Thái Lan chắc chắn sẽ hay không kém vì tính chất giằng co quyết liệt giữa 2 làng bóng trong khu vực sẽ càng thôi thúc đôi bên chơi hay hơn, máu lửa hơn. Nếu ở cấp độ U23 và đội tuyển, chúng ta thường thua Thái Lan thì U21 chính là cơ hội để chúng ta rửa hận. Vì vậy, với một trận đấu hay như thế này chúng tôi sẽ “thắp lửa” sân Thống Nhất".

Chiều nay sân Thống Nhất có thể sẽ không còn một chỗ trống khi sức hút từ cuộc đối đầu Việt - Thái nóng hơn bao giờ hết, nhất là khi U21 HAGL quyết làm “nở mặt nở mày” cho bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem