"U21 Việt Nam không từ bỏ lối chơi xấu xí thì không thể tiến bộ được!"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 25/12/2016 21:01 PM (GMT+7)
Trận bán kết giải U21 quốc tế 2016 giữa U21 Việt Nam – U21 Thái Lan diễn ra tối 25.12 có tới 4 bàn thắng được ghi. Nhưng thay vì những diễn biến hấp dẫn, điều đọng lại chính là những pha vào bóng quyết liệt thái quá của cầu thủ hai đội…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Thủ môn Văn Hùng, Tiến Dũng, Đậu Văn Toàn, Xuân Mạnh, Đức Chinh, Ti Phông, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Việt Triều, Văn Đại.

U.21 Thái Lan: Thủ môn Raitanai, Supravee, Shinnaphat, Natiawut, Samphaodi, Chaiyawat, Sanmahung, Haiprakhon, Phonkam, Wongsakorn, Worawut.

img

Cầu thủ hai đội lao vào nhau định nói chuyện bằng "chân tay" sau một pha va chạm cuối hiệp 1. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trong suốt 90 phút thi đấu, đặc biệt là khoảng thời gian cuối hiệp 1 đến 15 phút đầu hiệp 2, có rất nhiều pha vào bóng quyết liệt thái quá từ phía cả 2 đội khiến trận đấu bị gián đoạn do cầu thủ bị đau nằm sân. Có cảm giác như các cầu thủ trẻ U21 Việt Nam đã không giữ được bình tĩnh trước lối chơi mang theo nhiều tiểu xảo của đối phương. Và càng “nóng đầu” thì càng dễ mắc sai lầm!

Tình huống phản cảm nhất xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Phonkham (số 21-U21 Thái Lan) không rõ vô tình hay cố tình đá bóng vào người Đức Huy (số 15 – U21 Việt Nam) khi Đức Huy đã ngã do bị phạm lỗi. Sau pha bóng này, cầu thủ 2 đội đã lao vào nhau nhưng rất may không có cú “kung-fu” nào được đưa ra.

img

Nhiều pha vào bóng quyết liệt thái quá được cầu thủ 2 đội U21 Việt Nam và U21 Thái Lan "thể hiện" tối 25.12. Ảnh: Thanh Niên

Cuối trận, Văn Đại (số 36-U21 Việt Nam) cũng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi rất thô với Samphaodi (số 9 – U21 Thái Lan).

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "Tôi nghĩ U21 Việt Nam đã chủ động lựa chọn lối chơi quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để hạn chế khả năng của đối thủ. Và thực tế trên sân cho thấy cầu thủ U21 Việt Nam có rất nhiều động tác "thừa" khi vào bóng. Trong khi đó, phải khẳng định U21 Thái Lan chững chạc và hơn U21 Việt Nam  nhiều".

Theo HLV Thành Vinh, nếu U21 Việt Nam cứ tiếp tục không từ bỏ lối chơi rắn, quay lại con đường đúng, tôn trọng những phẩm chất kỹ thuật thì không bao giờ tiến bộ được: "Tôi nghĩ nếu chúng ta chọn lối chơi kỹ thuật thì hôm nay có thể sẽ còn thua U21 Thái Lan nhiều hơn. Nhưng thà thua đậm để vỡ ra nhiều bài học, còn hơn thua ở trong trạng thái có phần xấu hổ trên sân nhà".

Trở lại với diễn biến của trận đấu, dù bị đánh giá thấp hơn U21 Thái Lan nhưng ngay ở phút thứ 3, U21 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của trung vệ đội trưởng Tiến Dũng. Thua trước nhưng U21 Thái Lan vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự chững chạc có phần “tinh quái” của mình trong những pha tranh chấp, triển khai bóng.

U21 Việt Nam chỉ có thể gặp may khi Chaiyawat (số 10 – U21 Thái Lan) đệm bóng cận thành ra ngoài khi phía trước là cầu môn trống sau sai lầm của thủ môn Văn Hùng, chứ không thể tránh khỏi bàn thua phút 14 sau một pha phối hợp tốt của đối thủ và người ghi bàn cho U21 Thái Lan là Samphaodi (số 9).

Khoảng thời gian còn lại, U21 Thái Lan có thêm 2 bàn thắng do công Haiprakhon (số 20, phút 30), Sanmahung (số 15, phút 53). Đó đều là những tình huống hàng thủ U21 Việt Nam tỏ ra lúng túng, theo kèm người không tốt và để thua khá… lãng xẹt!

Thắng trận chung cuộc 3-1, U21 Thái Lan giành quyền vào chung kết gặp U21 Yokohama (Nhật Bản) vào tối 27.12. Còn U21 Việt Nam sẽ gặp “người nhà” U21 HAGL trong trận tranh giải Ba chiều 27.12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem