Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các ca bệnh nặng nhất có những dấu hiệu tốt hơn. Bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia. Bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân 91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hóa nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.
Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết, có 22 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam lên 168 ca trên tổng số 265 ca mắc (chiếm gần 64%).
Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 17 ca được công bố khỏi bệnh. Bao gồm các bệnh nhân (BN): BN 24 (nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh); BN 50 (nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 87 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 109 (nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 114 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 115 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam);
BN 175 (nam 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 177 (nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 186 (nữ, 60 tuổi, quốc tịch Pháp); BN 189 (nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 190 (nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 199 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 208 (nữ, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 214 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 220 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 232 (nam, 67 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 239 (nam, 71 tuổi, quốc tịch Việt Nam).
Ngoài ra, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cũng có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bao gồm: BN 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil); BN 127 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi); BN 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh).
Đáng chú ý, trong đêm 13/4 đã có 1 bệnh nhân Covid-19 khá đặc biệt được xuất viện. Đó là ông Dixong John Garth (Bệnh nhân 28), 74 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Đây là một trong 3 ca bệnh nặng phải thở máy đầu tiên tại Việt Nam.
Ông Dixong John Garth xuất viện sớm 1 ngày để kịp chuyến bay theo nguyện vọng của gia đình và đề nghị từ Đại sứ quán Anh. Vợ chồng ông Dixong John Garth đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.
![img](https://streaming1.danviet.vn/upload/2-2020/images/2020-04-14/vc-1586843357-width640height459.jpg)
Vợ chồng bà Shan Coralie Barker vui mừng gặp lại nhau trong ngày xuất viện.
Trước đó, ông Dixong John Garth đến Việt Nam ngày 2/3 trên chuyến nay VN0054 để thăm con trai. Ngày 6/3, ông được cách ly, theo dõi tại Quảng Ninh. Ngày 13/3, bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 và được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Vợ ông đi cùng cũng đã được xác định mắc Covid-19 (Bệnh nhân 24).
Bệnh nhân là người cao tuổi, đồng thời có tiền sử u lympho đã 10 năm. Sau 10 ngày nhập viện, đến ngày 22/3, bệnh nhân khó thở, phải thở oxy. Đến ngày 27/3, tình trạng bệnh nhân nặng hơn, suy hô hấp, không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, chuyển Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy.
![img](https://streaming1.danviet.vn/upload/2-2020/images/2020-04-14/benh-nhan-nang2-1586843431-width960height718.jpg)
Niềm vui của các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi bệnh nhân Covid-19 nặng đã khỏi bệnh.
Nhờ sự tích cực cứu chữa của các bác sĩ Việt Nam, đến ngày 8/4, bệnh nhân ngừng được oxy, tự thở tốt. Từ ngày 8-13/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 với SARS-CoV-2, toàn trạng ổn định hơn, đủ điều kiện ra viện.
Bà Shan Coralie Barker (vợ ông Dixong John Garth) cũng mắc Covid-19 cùng đợt với chồng, đã được xuất viện từ ngày 30/3.
Trong đêm ông Dixong John Garth xuất viện, hai vợ chồng ông đều khó tin rằng mình đã thoát khỏi tử Covid-19.
Bà Shan Coralie Barker cho biết: "Lúc đầu, tôi rất sốc. Tôi dần bị nặng, ho nhiều, khó thở viêm phổi... Nhìn vào gương, tôi không nhận ra mình nữa và đã nghĩ mình sẽ chết. Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã cứu sống tôi. Tôi nghĩ nếu không ở đây, chưa chắc tôi đã sống được".
"Tôi rất biết ơn các bạn, các y bác sĩ đều là người rất phi thường. Họ thật tuyệt vời, cám ơn các bạn", nữ bệnh nhân người Anh nghẹn ngào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.