Đội hình xuất phát:
Đức: Neuer; Boateng, Mustafi (Khedira 70'), Mertesacker, Howedes; Kroos, Lahm, Schweinsteiger, Gotze (Schurrle 46'), Muller, Ozil.
Bàn thắng: Schurrle (92'), Ozil (118').
Algeria: M'Bolhi, Mandi, Halliche, Belkalem, Ghoulam; Mehdi Lacen, Taider, Mostefa, Soudani, Feghouli, Slimani.
Bàn thắng: Slimani (120+1').
ĐT Đức có chiến thắng "toát mồ hôi" trước Algeria.
Ý thức được tầm quan trọng của trận đấu này nên cả ĐT Đức và Algeria đều chủ động nhập cuộc khá thận trọng. Sau ít phút nhập cuộc khá thận trọng, đại diện đến từ châu Phi đã triển khai lối chơi pressing toàn sân và tạo ra được một số cơ hội ăn bàn về phía khung thành ĐT Đức.
Mãi tới cuối hiệp thi đấu thứ nhất, ĐT Đức mới siết chặt lại cự ly đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Thế nhưng, các đợt lên bóng của họ lại thiếu đi sự đột biến cần thiết để vượt qua hàng thủ với số đông của Algeria. Vì vậy, các chân sút của Mannschaft buộc phải sử dụng những tình huống sút xa nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành M'Bolhi (23-Algeria).
ĐT Đức nhọc nhằn giành vé vào tứ kết.
Sang hiệp 2, HLV Joachim Low đã quyết định tung Andre Schurrle (9) được tung vào sân thay Gotze (19). Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi của “cỗ xe tăng” trở nên đa dạng và khởi sắc hơn. Nhưng các pha dứt điểm của họ vẫn không thể khuất phục được tài năng của thủ môn M'Bolhi và sự chắc chắn của hàng phòng ngự Algeria.
Về cuối hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Đức không ngừng gia tăng sức ép và khiến Algeria phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Đáng tiếc là các chân sút của Mannschaft đã tỏ ra khá vô duyên trước cầu môn đối phương nên họ đã bị Algeria cầm chân với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu. Điều đó khiến đôi bên phải bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng thua.
Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, ĐT Đức đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 92, Muller (13-Đức) có pha đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm để Schurrle (9) băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn M'Bolhi (23-Algeria), mở tỷ số cho ĐT Đức.
Tuy bị loại nhưng Algeria có thể ngẩng cao đầu rời Brazil.
Suốt quãng thời gian còn lại, ĐT Đức đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn cách biệt mong manh. Phút 118, Ozil (8-Đức) có pha bật tường ăn ý với Schurrle (9) trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung nóc lưới thủ môn M'Bolhi (23-Algeria), nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức.
Tuy vậy, sau khi có bàn nhân đôi cách biệt, hàng thủ tuyển Đức đã bất ngờ chơi trùng xuống tạo điều kiện cho Slimani (13) gỡ lại 1 bàn danh dự cho Algeria ở phút 120+1. Với chiến thắng nhọc nhằn này, Mannschaft đã giành vé vào chơi ở vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là ĐT Pháp.
CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:
03:16 ngày 01/07/2014

Pha xâm nhập vòng cấm không thành công của Muller.
03:21 ngày 01/07/2014

Mertesacker phá bóng trước đá băng vào của Slimani.
03:33 ngày 01/07/2014

Schweinsteiger truy cản pha tạt bóng của Ghoulam.
03:38 ngày 01/07/2014

Mustafi theo kèm Soudani.
03:42 ngày 01/07/2014

Muller tranh cướp bóng với Halliche.
03:50 ngày 01/07/2014

Thủ thành Neuer băng ra ngoài vòng cấm để truy cản pha đi bóng của Slimani.
04:06 ngày 01/07/2014

Cú sút bóng không thành công của Ghoulam.
04:26 ngày 01/07/2014

Gotze dứt điểm bất thành trong tư thế đối mặt với thủ môn M'Bolhi.
04:37 ngày 01/07/2014

Schweinsteiger theo kèm Feghouli.
04:46 ngày 01/07/2014

Sự tiếc nuối của Schweinsteiger sau pha dứt điểm hỏng ăn.
04:57 ngày 01/07/2014

Slimani đi bóng trước sự đeo bám của Mertesacker và Schweinsteiger.
05:05 ngày 01/07/2014

Howedes truy cản Feghouli.
05:12 ngày 01/07/2014

Pha dứt điểm mở tỷ số của Schurrle.
05:26 ngày 01/07/2014

Schurrle ăn mừng bàn mở tỷ số.
ĐT Đức sẽ tiếp tục thẳng tiến trên con đường chinh phục ngôi vô địch World Cup 2014?
Dự đoán của báo chí châu Âu:
Tờ Goal: Đức thắng 3-1.
Tờ Sky Sports: Đức thắng: 2-0.
Tờ Soccerlens: Đức thắng 3-0.
Máy tính dự đoán:
Đức giành chiến thắng.
Tỷ lệ: thắng, hòa, thua: (51%, 28%, 21%).
Mức độ tin tưởng vào chiến thắng của tuyển Đức: Rất cao.
Tỷ lệ:
Tỷ lệ châu Á 0.90 : 0:1 1/2 : 1.00
Tỷ lệ châu Âu 1.26 : 5.50 : 10.88
Tỷ lệ tài xỉu 0.86 : 3 : 1.04
Dự đoán chuyên gia: 2-1
Chọn: Algeria +1 1/2
Tài xỉu: Tài
Nhận định trước trận đấu:
Để thua ĐT Bỉ (1-2) ở trận mở màn nhưng Algeria đã đứng lên mạnh mẽ khi lần lượt đánh bại Hàn Quốc (4-2) và cầm hòa ĐT Nga (1-1) để giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2014. Đây là lần đầu tiên The Greens lọt vào tới vòng knock-out sau 4 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, Algeria đã từng góp mặt vào các năm 1982, 1986 và 2010.
2 CĐV xinh đẹp của ĐT Đức.
Nhờ tài thao lược của HLV Vahid Halilhodzic, Algeria luôn thi đấu biến ảo khôn lường. Có những thời điểm, họ sẵn sàng chơi đổ bê tông khi gặp các đối thủ được đánh giá cao hơn như Bỉ hay Nga. Nhưng khi cần thiết, Những chiến binh sa mạc không ngần ngại đẩy cao đội để “đánh vỗ mặt” đối thủ bằng những đợt lên bóng thần tốc.
Với sự tự tin và hưng phấn sau chiến tích “có một không hai” các cầu thủ Algeria đang “mơ” về một chiến thắng trước người Đức để viết tiếp “câu chuyện cổ tích thời hiện đại” của mình.
Các tuyển thủ Đức có mặt tại sân Estadio Beira-Rio từ rất sớm.
Tuy vậy, đánh bại ĐT Đức ở thời điểm này được xem là nhiệm vụ khó khăn, nếu không muốn là bất khả thi đối với Algeria ở thời điểm này, bởi Mannschaft đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.
Dưới triều đại HLV Joachim Low, ĐT Đức không chỉ duy trì được sự chắn chắn vốn có trong lối chơi, mà họ tỏ ra nguy hiểm ở những pha lên bóng mềm mại, giàu tính đột biến. Mặt khác, “sát thủ” Thomas Muller luôn biết cách tỏa sáng để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.
Sự cuồng nhiệt của các CĐV Algeria.
Xét về phong độ, đẳng cấp cũng như kinh nghiệm trận mạc cũng như những ngôi sao hiện có trong đội hình, Algeria hoàn toàn thua kém so với ĐT Đức. Thế nhưng, “cỗ xe tăng” sẽ không được phép xem thường đối thủ, vì sau khi vượt qua vòng đấu bảng, đại diện đến từ châu Phi sẽ thi đấu với tâm lý khá thoải mái.
Do bị đánh giá yếu hơn nên khả năng Algeria chủ động chơi “đổ bê tông” và chờ đợi thời cơ tung ra các pha phản công là rất lớn. Trong bối cảnh đó, ĐT Đức hoàn toàn có thể phải trả giá nếu quá mải mê đẩy cao đội hình mà không ghi được bàn thắng. Nên nhớ, ở giải đấu lần này, bộ đôi hậu vệ cánh Jerome Boateng và Benedikt Howedes đã không ít lần để mất vị trí vì dâng lên quá cao.
Ấn F5 để liên tục cập nhật
Vui lòng nhập nội dung bình luận.