Video: Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 1.

Như thường lệ, khi tiếng chuông báo giờ cơm trưa vang lên, khuôn viên Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) lại rộn ràng tiếng rủ nhau xuống nhà ăn. Tay người sau đặt trên vai người trước, các học viên mù của Trung tâm nối đuôi nhau bước xuống cầu thang từ những căn phòng ký túc xá.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 2.

Thứ Bảy này, không giống như những bữa cơm hàng ngày, các học viên Khóa 93 của 2 lớp Xoa bóp bấm huyệt và Nghiệp vụ Quản lý Công tác Hội được phục vụ các suất cơm đến từ Phiên Chợ Trái Tim thông qua Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Những món ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng đã được đội ngũ thực hiện chương trình chuẩn bị bằng cả trái tim, với hy vọng xoa dịu phần nào sự thiệt thòi của các hoàn cảnh nơi đây.

Sau khoảng thời gian ổn định chỗ ngồi, với sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên, các học viên của Trung tâm bắt đầu bữa ăn của mình. Bằng cảm nhận của đôi bàn tay, từng người chủ động lấy các dụng cụ ăn uống và thưởng thức bữa trưa với một tâm trạng háo hức, phấn khởi.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 3.

Trong giờ ăn giữa ngày, những câu hỏi cùng lời khen làm nhộn nhịp cả gian phòng. “Cơm hôm nay khác quá!” "Bữa trưa vừa có thịt, vừa có chả, vừa có trứng, canh xương bí đỏ lại có cả bắp cải luộc và sữa tráng miệng!”;... Khác với bữa cơm được phục vụ từ nguồn trợ cấp 30.000 đồng/người/ngày, các suất ăn lần này đầy đủ hơn, đa dạng các món ăn hơn và đặc biệt là mang lại cảm giác ấm lòng hơn.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 4.

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, từng cặp lồng cơm cho mỗi học viên đã hết sạch. Theo các thầy cô giáo tại đây, rất hiếm khi các học viên được thưởng thức bữa ăn ngon miệng và trọn vẹn đến vậy.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 5.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 6.

Chính thức đi vào hoạt động năm 1997, Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù là địa chỉ tin cậy giúp cán bộ, hội viên của Hội, các học viên trên khắp cả nước học tập, rèn luyện, phát huy hết tiềm năng của bản thân để vươn lên hòa nhập với cộng đồng và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 7.

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Hội Người mù Việt Nam, trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, đến nay Trung tâm Đào tạo cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù không chỉ là cơ sở nguồn đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên, hướng nghiệp và dạy nghề cho người mù, nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý các tài liệu phục vụ cho việc học tập của người mù cả nước, mà nơi đây đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng tinh thần, sự tự tin, chắp cánh cho những ước mơ của rất nhiều thế hệ cán bộ, hội viên, học viên được bay cao, bay xa hơn.

Dẫu vậy, cuộc sống của những hoàn cảnh không còn nhìn thấy ánh sáng chất chứa vô vàn khó khăn, trắc trở. Từ sinh hoạt hàng ngày đến các công việc chăm lo kinh tế, những rào cản đến từ bóng tối không ít lần làm các học viên chùn bước, tưởng chừng như từ bỏ trước định mệnh trớ trêu.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 8.

Chính những khó khăn mà cuộc đời sắp đặt đã tôi luyện nên những trái tim kiên cường. Sau những ngày tháng rơi vào vũng sâu của mặc cảm và tuyệt vọng, họ tìm thấy sự đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ. Ở đó, họ sát cánh cùng nhau, là chỗ dựa tinh thần cho người còn lại trong những ngày tháng khó khăn. Khi đôi mắt không nhìn được nữa, trái tim họ được mạnh mẽ cất lời.

“Cảm ơn các thầy cô đã cho tôi được sinh ra một lần nữa. Chắc chắn tôi sẽ không để lãng phí cuộc đời thứ 2 này của mình trong sự yêu thương của không chỉ những người cùng cảnh ngộ, mà còn của cộng đồng nhân ái xung quanh” - chị Ngọc Linh nức nở.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 9.

Ông Phạm Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm cho biết, các hoạt động phục vụ đời sống sinh hoạt của học viên nơi đây may mắn nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Những món quà ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên khi nhìn thấy các học viên có điều kiện học tập dần được cải thiện.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 10.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm, trong thời gian sắp tới, khi Trung tâm triển khai các nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ không tránh gặp phải rất nhiều khó khăn đến từ nhiều mặt. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như đời sống sinh hoạt của các học viên. Vì vậy, đơn vị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân trên khắp cả nước. 

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 11.

Xua tan “bóng tối mặc cảm” bằng ánh sáng tình người- Ảnh 12.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 16324

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem