dd/mm/yyyy

Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với dân nơi biên giới Sơn La

Đồng bào các dân tộc xã biên giới Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) luôn coi cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng On (Biên phòng Sơn La) như những người thân trong nhà. Một phần bởi trong đó có những "bác sĩ quân hàm xanh" luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với người nghèo nơi biên giới Sơn La - Ảnh 1.

Những thầy thuốc mang quân hàm xanh ở Chiềng On, huyện Yên Châu, Sơn La luôn tận tâm chăm lo sức khỏe cho đồng bào. Ảnh: Quyết Lê.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự nơi biên giới, đồn Biên phòng Chiềng On luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới

Trong năm vừa qua, đồn Biên phòng Chiềng On đã khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người dân. Phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 xã Chiềng On và Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên 18 tuổi được hơn 3.500 mũi, các đối tượng từ 12 - 17 tuổi được gần 1.700 mũi.

Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với người nghèo nơi biên giới Sơn La - Ảnh 2.

Mỗi khi trái gió trở trời, người dân có thể đến chốt, trạm để được tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Quyết Lê.

Đại úy Đỗ Văn Nghiệp, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Chiềng On, cho biết: Để đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Chiềng On luôn đảm bảo lượng vật chất dự trữ sẵn sàng cơ động, kết hợp với khai thác tiềm lực vật chất tại chỗ; chủ động phương tiện, vật chất quân y sẵn sàng cơ động, đảm bảo kịp thời cho các tình huống đột xuất, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Đại úy Đỗ Văn Nghiệp trong mùa dịch Covid-19 này, cũng rất vui là được các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho đơn vị cũng như bà con dân bản khẩu trang, nước khử khuẩn, nhất là các loại thuốc chữa bệnh thông thường, đây là nguồn lực rất lớn để hỗ trợ cùng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng On tăng số lượng thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bà con dân bản.

Tận tâm, tận lực chăm lo sức khỏe đồng bào vùng biên

Nhiều năm nay, ông Vì Văn Hóa, 69 tuổi, người dân bản A La, xã Chiềng On bị bệnh hen phế quản mãn tính, tuy nhiên do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, nên ông chỉ đi khám ở bệnh viện được 2 lần và không đủ điều kiện để đi khám tiếp. Khoảng 3 năm nay, được Thiếu tá Bùi Văn Nghị, cán bộ quân y của đồn thường xuyên đến tận nhà thăm khám, phát thuốc miễn phí, căn bệnh mãn tính cũng phần nào thuyên giảm, hơn nữa khi nào bệnh trở nặng, ông cũng có thể tự đến đồn để cán bộ thăm khám, bản thân ông và gia đình cũng yên tâm.

Ông Hóa, chia sẻ: Được các bác sĩ của đồn quan tâm về khám cho đồng bào nhân dân ở đây thì chúng tôi rất mừng; hai nữa là nếu không có các bác sĩ ở trạm, ở đồn thì lo lắng lắm, không biết chạy đi đâu, chỉ vào gặp bác sĩ để bác sĩ chữa trị cho thì tôi mới yên tâm được.

Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với người nghèo nơi biên giới Sơn La - Ảnh 3.

Bác sĩ quân hàm xanh hướng dẫn, cấp phát thuốc miễn phí tới từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Ảnh: Quyết Lê.

Đóng quân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, bà con chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Đồn Biên phòng Chiềng On là lựa chọn đầu tiên của người dân nơi đây mỗi khi "trái gió trở trời", các cán bộ quân y của đồn luôn trực chiến suốt ngày đêm, bà con có thể đến khám bất cứ lúc nào.

Chị Vì Thị Thanh, người dân tộc Xinh Mun ở xã Chiềng On, huyện Yên Châu, bảo: Có anh em quân y ở chốt khám cho bà con dân bản, dân bản rất mừng; chữa bệnh, cấp thuốc, có bệnh gì cũng điều trị, cũng đỡ, cũng khỏi bệnh.

Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với người nghèo nơi biên giới Sơn La - Ảnh 4.

Miệt mài chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn nhận được sự tin yêu của đồng bào nơi biên giới. Ảnh: Quyết Lê.

Năm 2019, chuyển về công tác tại đồn Biên phòng Chiềng On, với trách nhiệm, nhiệt huyết, lòng yêu nghề, thương bà con không đủ điều kiện lên tuyến trên điều trị khi ốm đau, Thiếu tá Bùi Văn Nghị luôn nỗ lực trau dồi kiến thức nghiệp vụ, dành thời gian học tiếng Xinh Mun để giao tiếp với người dân, tìm hiểu phong tục tập quán, kết hợp các biện pháp điều trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tá Bùi Văn Nghị chia sẻ: Ở đây bà con thường hay mắc các bệnh về như xương khớp, huyết áp, tim mạch và các loại bệnh tích lũy do lao động nặng thường xuyên…bản thân tôi cùng với các anh em trong đơn vị luôn cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, nỗ lực để trở thành điểm tựa vững chắc, tin cậy đối với đồng bào nơi vùng biên còn nhiều khó khăn này.

Bác sĩ quân hàm xanh nặng lòng với người nghèo nơi biên giới Sơn La - Ảnh 5.

Tận tụy thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Ảnh: Quyết Lê.

Cũng theo "thầy thuốc mang quân hàm xanh" Bùi Văn Nghị, địa bàn mà đơn vị phụ trách là xã vùng III, xuất phát từ cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bà con vẫn chủ quan trong việc tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe gia đình, để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, vận động bà con ăn uống hợp vệ sinh; tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và nhất là in và phát hàng ngàn tờ rơi, khẩu trang miễn phí, tuyên truyền thông điệp 5K trong việc phòng, chống dịch Covid-19:

"Quá trình công tác ,bà con có những chuyển biến tích cực trong việc tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất với anh em chúng tôi. Khi đến đồn biên phòng chúng tôi thăm khám, nếu trong khả năng thì chúng tôi cấp thuốc miễn phí, còn nếu quá khả năng chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con đi các bệnh viện tuyến trên; nếu như cần đi chữa ở bệnh viện tuyến trung ương thì chúng tôi sẽ kêu gọi hỗ trợ để giúp đỡ phần kinh phí khám chữa bệnh cho bà con để bà con yên tâm đi chữa bệnh", Thiếu tá Bùi Văn Nghị nói.

Hằng ngày, những thầy thuốc mang quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc ở xã Chiềng On vẫn không quản khó khăn đến tận các thôn, bản xa xôi thực hiện công việc chăm lo sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, cùng nhau chung sức bảo vệ, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đã góp phần tạo nên vành đai biên giới vững chắc, thắm đượm tình quân dân.


PV Tây Bắc