Thứ sáu, 26/04/2024

Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa

03/09/2021 7:25 AM (GMT+7)

Sau vài ngày chuyển vào Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa để "tránh bão" dịch Covid-19, người dân đã thích nghi và ổn định cuộc sống. Hầu hết người dân đều hài lòng và cảm thấy may mắn vì sự quan tâm của, hỗ trợ hết mình từ chính quyền.


Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa (Phường 27, quận Bình Thạnh) được lấy làm nơi tạm cư cho 548 người.

Từ ngày 26/8 đến nay, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và quận Bình Thạnh tổ chức vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà ở ven các kênh rạch, nhà trong hẻm sâu... đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 di chuyển vào các nơi bố trí tạm cư như.

Hai khu vực di dời người dân đến là Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa (Phường 27, quận Bình Thạnh) và Block P khu Chung cư 1050 căn Phan Chu Trinh (Phường 12, quận Bình Thạnh).

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Bình Thạnh, hiện tại đã có 876 người dân được vận động vào ở "tránh dịch". Trong đó, Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa có 548 người. 

Để điều hành và chăm lo đời sống cho người dân một cách tốt nhất, quận Bình Thạnh đã thành lập 3 tổ bao gồm Tổ an ninh, Tổ hậu cần và Tổ y tế.
Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 3.

Sáng 2/9, tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa tổ chức test Covid-19 cho toàn bộ trẻ em đang sinh sống tại đây. Được biết, trong ngày 1/9 đã test cho toàn bộ người lớn.

Theo ông Cảnh, Tổ an ninh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại hai điểm tiếp đón người dân ở tạm, tổ hậu cần thì tiếp nhận hàng hóa và điều phối cho bà con. Tổ y tế sẽ thực hiện công tác test Covid-19, tiêm vaccine và chăm lo y tế cho bà con. 

Trước khi về nơi ở mới, tất cả người dân đều được test nhanh và phải có kết quả âm tính, đồng thời phải được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19. 

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 4.

Cứ 5 ngày một lần, người dân được test lại để sàng lọc F0. Cũng theo Trưởng ban Dân vận quận Bình Thạnh, sau 5 ngày người dân vào ở tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa đã có một vài trường hợp được đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại, đây đang là khu vực xanh.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 5.

Về điều kiện sống, người dân khi vào đây sẽ được chăm lo đầy đủ. Nếu thuộc hộ gia đình thì sẽ được bố trí 1 phòng, còn nếu ở riêng lẻ thì được ghép 1 phòng 3 người ở. Đồng thời, mỗi người được tặng 1 túi an sinh gồm các thứ thiết yếu như gạo, mì, đồ hộp, rau củ quả. Trong ảnh, một người dân đang chiết dung dịch sát khuẩn được ban quản lý tặng cho các phòng sử dụng để phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 6.

Tại Nhà nghỉ Công đoàn, mỗi căn hộ có diện tích khoảng 30 m2 gồm ba phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh và bếp rất sạch sẽ, thoáng mát. Theo ghi nhận của phóng viên, trong các phòng đều có rất nhiều rau, củ quả được ban quản lý cung cấp để người dân nấu ăn. Ngoài ra, người dân cho biết, họ được cung cấp tất cả nhu yếu phẩm khác như gạo, dầu ăn, sữa, bột giặt, dầu gội, kem đánh răng, khẩu trang... và tiền. Mỗi người vào đây đều nhận được 500.000đ, kể cả trẻ em.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 7.

Chị Võ Thị Kim Tuyền (ở trọ tại phường 25, quận Bình Thạnh) chuyển lên ở tạm tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa đang hớn hở khoe các nhu yếu phẩm được Ban quản lý cung cấp. Chị cho biết: "Không ngờ ở đây sướng đến vậy, không gian thì thoáng mát, chính quyền lại rất quan tâm và chu đáo. Tôi cũng như những hộ dân ở đây rất biết ơn chính quyền quận Bình Thạnh đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân khó khăn có nơi ở tiện nghi và an toàn trong mùa dịch"

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 9.

Là sinh viên năm 2 trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) và đang học online, em Lê Thị Mai Ngân (quê Gia Lai) cho biết, khu trọ em ở có quá nhiều ca F0 nên khi phường vận động lên đây sinh sống, em lập tức đi ngay. "Ở đây mọi thứ đều tốt, an toàn. Ban Quản lý cũng gắn wifi cho từng phòng nên việc học tập của em được duy trì ổn thoả. Gia đình em biết tin em vào đây ở cũng rất yên tâm"

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 10.

Bữa sáng với tô mì gói với trứng đều là nhu yếu phẩm được cung cấp miễn phí. Một sinh viên cho biết, từ khi vào đây ở tới nay (5 ngày) chưa phải chi bất cứ đồng tiền nào. Lý do là vì gạo và thực phẩm thiết yếu được cung cấp chưa sử dụng hết, mọi chi phí sinh hoạt khác cũng không phải lo. Ngoài ra, chính quyền cũng đã làm việc với phía nhà trọ sẽ không thu tiền nhà trong thời gian chuyển vào đây ở, đồng thời, tiếp nhận người dân khi quay trở lại.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 10.

Ông Trần Đình Lời (83 tuổi, trọ tại phường 25, quận Bình Thạnh) cũng di chuyển vào Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa ở sau ca phẫu thuật cưa một bên chân. Ông cho biết, do biến chứng của bệnh tiểu đường nên một bên chân bị hoại tử, phải cắt bỏ. Sau khi ra viện, tiền bạc không có nên được phường đưa vào ở tạm. Ông cũng không có vợ con, chỉ đơn độc một mình.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 11.

Là người sống cùng dãy trọ với ông Lời, anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1968, quê ở Đồng Nai) cũng được sắp xếp ở chung phòng với ông Lời. Thấy hoàn cảnh cụ ông neo đơn, lại bị cưa mất một chân nên hằng ngày anh Lợi hỗ trợ, giúp đỡ ông Lời trong sinh hoạt. Anh cho biết: "Ổng cũng tuổi cha, tuổi chú của tôi nhưng không có ai săn sóc nên mỗi ngày tôi lau rửa, nấu nướng cho ông ăn. Đã vào đây thì cùng nương tựa nhau để sống, mong sao an toàn vượt qua mùa dịch", anh Lợi nói.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 12.

Đều đặn 2 lần/tuần, Ban Quản lý phối hợp với Sở Công thương tổ chức bán hàng thiết yếu để người dân ở đây mua thêm phục vụ nhu cầu sinh sống. Trong ảnh, người dân đang xếp hàng chờ tới lượt đi chợ.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 13.

Gian hàng của Sở Công Thương như một siêu thị thu nhỏ có tất cả các thứ phục vụ nhu cầu người dân. Trong đó bao gồm rau, củ, quả, mì gói, thực phẩm tươi sống như heo, bò, gà, hải sản... Người dân phải chấp hành nguyên tắc 5K khi đến mua hàng.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 14.

Bên trong xe hàng lưu động rất phong phú, tuy nhiên, mỗi lần chỉ tiếp 1 người dân để giữ an toàn tối đa.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 15.

Nhiều người dân tỏ ra rất hài lòng khi được sống ở đây. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý, sau 22 ngày nếu dịch bệnh được khống chế, địa bàn trở thành "vùng xanh" thì người dân sẽ trở về nhà sinh sống trở lại.

Ảnh: Cận cảnh cuộc sống người dân đi “tránh bão” Covid-19 tại nhà nghỉ công đoàn Thanh Đa  - Ảnh 16.

Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa được thành lập vào năm 1977, là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM. Đây là nơi phục vụ nghỉ dưỡng sức cho công nhân, viên chức, lao động. Trong ảnh, một tình nguyện viên đang tặng dưa leo cho người dân ngày 2/9.










Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.