Chưa có câu trả lời về nguồn gốc khẩu súng AK Tuấn "khỉ" sử dụng gây án

14/02/2020 16:41 GMT+7
Sau 15 ngày lẩn trốn, nghi phạm Tuấn "khỉ" bắn chết 4 người ở Củ Chi đã bị các cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt. Tuy nhiên, câu hỏi về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn "khỉ" sử dụng vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ.

Tuấn "khỉ" bị bắn chết thế nào?

15h chiều 14/2, Công an TP.HCM và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM). Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo Công an TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Chủ trì buổi họp báo là đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương - Phó giám Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

Vụ Tuấn "khỉ": 15 ngày gây án, lẩn trốn và bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu về vụ án

Mở đầu buổi họp báo, nhà chức trách đã tóm tắt sơ lược vụ việc. Vào trưa 14/2 Tuấn "khỉ" đã bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Trước đó, khuya 13/2, lực lượng Phân viện Khoa học hình sự và lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của Tuấn "khỉ" để giám định.

Sáng nay, việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang được thực hiện. Thi thể Tuấn "khỉ" đã được chuyển về Trung tâm pháp y TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nắm nguồn tin từ nhân dân, công an xác định Tuấn đang trốn trong căn nhà hoang tại khu đất rộng gần 10.000m2, có một mặt giáp sông tại xã Tân Hiệp, Hóc Môn. Đây từng là nơi ở của công nhân nhưng bị bỏ hoang khoảng 3 năm nay, xung quanh có một số hộ dân làm nghề trồng trọt.

Sau khi xác định, nhà chức trách khoanh vùng được nơi ẩn nấp của Tuấn "khỉ" tại căn nhà này một thời gian trước. Chiều 13/2, hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM phối hợp nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp cả khu vực.

Thông tin tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, trong quá trình truy bắt, Tuấn liên tục chống trả quyết liệt để bổ trốn. Đối tượng lợi dụng địa hình, địa vật vừa chống trả vừa di chuyển để trốn. Tuấn bắn về phía lực lượng 3 phát đạn, 1 phát bị lép không nổ. Lực lượng chức năng đã siết chặt vòng vây, truy quyét ác liệt, Tuấn đã bị tiêu diệt.

Đại tá Quang cho rằng, đối tượng Tuấn rất hung hãn, không đầu hàng. "Chúng tôi đặt ra mấy yêu cầu. Thứ nhất là truy tìm, phát hiện đối tượng. Hai là, đảm bảo an toàn cho người dân. Ba là, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt. Chúng tôi vây bắt đối tượng Tuấn không quá ồn ào, chủ yếu là lực lượng tinh nhuệ và quá trình truy bắt không quá 10 phút", đại tá Quang nêu rõ.

Vụ Tuấn "khỉ": 15 ngày gây án, lẩn trốn và bị tiêu diệt - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn "khỉ" đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt (ảnh IT).

Khẩu súng Tuấn "khỉ" có nguồn gốc từ đâu?

Về việc đồng phạm của Tuấn và quá trình mở rộng vụ án, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thông tin thêm. Về nguồn gốc súng, tại buổi họp báo đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết bước đầu xác định khẩu súng mà Tuấn "khỉ" sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Đồng thời toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ.

Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh. Ông Quang khẳng định vụ án còn nhiều việc phải giải đáp, Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ.

Về câu hỏi trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng và việc khoanh vùng vị trí ban đầu của Tuấn "khỉ" ở Củ Chi có chính xác không? Đại tá Sỹ Quang cho hay sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí sau.

Theo điều tra, trưa 29/1 (Mùng 5 Tết), Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu. Thua hết tiền, Tuấn xin các con bạc cho chơi tiếp nhưng không được chấp nhận.

Tuấn "khỉ" bực tức về nhà gần đó, lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Hắn lấy xe SH và gom số tiền khoảng 1 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn đến nhà bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi) đưa tiền cho người này giữ, tiếp tục bỏ trốn. Muốn xoá dấu vết, anh ta chặn cướp xe Nouvo của người phụ nữ, bỏ lại xe SH và 11 triệu đồng. Đến khuya, Tuấn bỏ xe Nouvo, bắn chết một người đi đường trên tỉnh lộ 15 để cướp xe Wave màu xanh.

Nghi Tuấn ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú (xã Trung An) - cách hiện trường xả súng hơn 10 km, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây nhiều lớp, truy tìm suốt nhiều ngày.

Tuấn bị truy nã về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm đã bị bắt giữ.


A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục