Mùng 4 Tết, nhiều điểm vui chơi giải trí tại TP.HCM đông nghịt người. Người dân bắt đầu đổ đi du xuân sau 3 ngày Tết, một số nơi chen chân không lọt.
Mùng 4 Tết, dòng người từ khắp nơi đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tại quận 1, để du xuân. So với các ngày trước đó, số lượng khách đến đây du xuân rất đông.
Cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ với cặp đôi rồng khổng lồ “lưỡng long triều liên” chen chân không lọt chiều mùng 4 Tết. Các ngày trước, khu vực này đã rất đông, trước ngày đường hoa đóng cửa lại càng đông hơn.
Vợ chồng ông Thanh Hòa vừa từ Vĩnh Long ăn Tết trở về TP.HCM, liền ra đường hoa Nguyễn Huệ du xuân. “Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay hoành tráng quá. Hai chú rồng ở cổng rất khó chụp được ảnh nên chúng tôi chọn chụp ở đây, may là chỉ đứng chờ một xíu là đến lượt”, ông nói.
Từ hai chú rồng, nhìn ngược ra tòa nhà UBND TP.HCM, có thể thấy rõ dòng người tiếp tục ùn ùn đổ về khu vực cổng chính đường hoa Nguyễn Huệ. Hai chú rồng khổng lồ là điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay tương ứng với năm Giáp Thìn, vì vậy, ai cũng muốn check-in, chụp ảnh lưu niệm.
Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đóng cửa lúc 21h ngày 14/2, tức mùng 5 Tết. Vì vậy, dòng người đang tiếp tục đổ về điểm tham quan này để du xuân. Hàng năm, mùng 4 và mùng 5 luôn là hai ngày đường hoa đón lượng khách kỷ lục.
Lễ hội Đường sách tổ chức trên đường Lê Lợi, quận 1 cũng ngập tràn không khí Tết. Gian hàng sách của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách hầu như kín chỗ. Các nhân viên cho biết từ mùng 3, lượng khách bắt đầu đông và sáng mùng 4, nhiều người đi chơi Tết nên càng nhộn nhịp hơn.
Tại không gian trước chợ Bến Thành, Lễ hội Tết đã kết thúc nên mặt bằng khu vực này được hoàn trả. Rất đông người dân và du khách đã quay lại để chụp ảnh Tết, du xuân.
Gia đình chị Thúy Đỗ - Việt kiều Úc, hào hứng chụp ảnh trước chợ Bến Thành. Chị cho biết năm nay về quê ăn Tết rất vui. Chỉ riêng khu vực trung tâm quận 1, chỉ đã đi đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân và thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam.
Các điểm vui chơi, giải trí dành cho gia đình tại TP.HCM như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… cũng đông nghịt người. Theo các đơn vị này, từ mùng 4, lượng khách càng đông hơn, do 3 ngày Tết, du khách có xu hướng ưu tiên gia đình.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hầu hết các điểm vui chơi tại TP.HCM không tăng giá vé, thậm chí còn giảm giá. Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, cho biết từ mùng 1 tới mùng 9 Tết, Suối Tiên giảm giá vé cổng, người lớn từ 150.000 đồng giảm còn 120.000 đồng; giá vé trẻ em từ 100.000 đồng giảm còn 60.000 đồng.
Bà cho biết các điểm nhấn tại Suối Tiên dịp Tết này là các cảnh quan, công trình được khoác chiếc áo xuân mới. Các chương trình nghệ thuật, biểu diễn Tết diễn ra xuyên suốt. Vườn trái cây như nho, sung Mỹ, vú sữa hoàng kim… đang vào vụ cho trái, lần đầu ra mắt nông trại nho mẫu đơn tại TP.HCM…
Tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Malaysia vừa mới cập bến Kho cảng LNG Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là đợt nhập khẩu LNG thứ 3 vào Việt Nam để phục vụ phát điện.
Vẫn chưa thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed, là ngân hàng trung ương Mỹ) "nhá" tín hiệu giảm lãi suất nào. Trong khi đó, các dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế châu Âu đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 1/2024.
Các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay với bất động sản, mức thấp nhất từ 5%/năm. Vì vậy, nhiều đôi vợ chồng trẻ có thể muốn vay tiền mua nhà. Các chuyên gia đã lưu ý nhiều vấn đề để người vay tránh “bẫy” lãi suất thả nổi sau khi hết ưu đãi.
Nước Mỹ vừa ghi nhận ngân hàng đầu tiên bị phá sản trong năm 2024. Lý do là Republic First Bank đã phải chịu nhiều sức ép vì chi phí cao và biên lợi nhuận giảm.
Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác trung bình mỗi ngày khoảng 720 chuyến bay, thấp hơn các dịp cao điểm trước đó
Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.