Dân Việt

Nàng công chúa xinh đẹp dùng "núi" tiền và quà khủng để biến vệ sĩ thành người tình

Minh Nhật 29/11/2020 19:00 GMT+7
Công chúa Haya, vợ cũ của Thủ tướng UAE Mohammed Al Maktoum đã trả cho một vệ sĩ người Anh 1,6 triệu USD và tặng anh này những món quà đắt giá bao gồm một khẩu súng ngắn Purdey trị giá 70.000 USD, đồng hồ và xì gà hạng sang.
Nàng công chúa xinh đẹp dùng "núi" tiền và quà "khủng" để biến vệ sĩ thành người tình - Ảnh 1.

Nhân sắc mê hoặc của Công chúa Haya

Thông tin vợ cũ Thủ tướng UAE, Công chúa Haya ngoại tình với vệ sĩ người Anh tên là Russell Flowers gần đây đã gây xôn xao dư luận. 

Theo Telegraph, trong suốt 2 năm ngoại tình với vệ sĩ Anh, Công chúa Haya đã trả 1,6 triệu USD để anh này giữ bí mật cuộc tình, tặng nhiều món quà đắt giá như đồng hồ Rolex hay súng ngắn Purdey trị giá tới gần 70.000 USD để anh này tháp tùng bà đến bất cư nơi nào bà muốn. Điều đáng nói là người vệ sĩ này đã có vợ.

Chuyện ngoại tình 2 năm của Công chúa Haya và vệ sĩ Anh được nhắc đến trong phiên điều trần tại Tòa án Tối cao ở London, trong đó Haya đệ đơn ly hôn chồng và cuối cùng giành được quyền nuôi hai con. Phiên tòa cũng đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của Flowers và khiến vợ anh "đau đớn" vì bị phản bội.

Theo lời kể của vài người bạn của vợ vệ sĩ Flowers, cô này từng tiết lộ với họ rằng chồng mình đã bị quyến rũ bởi Công chúa Haya, người đã tặng cho anh nhiều món quà đắt tiền, trong đó có đồng hồ trị giá 16.000 USD và chiếc súng săn kiểu cổ gần 67.000 USD.

Ngoài ra, Haya cũng đưa cho Flowers, 37 tuổi, 1,6 triệu USD trong đó thỏa thuận chàng vệ sĩ kém gần 10 tuổi không được tiết lộ với ai về khoảng thời gian hai người qua lại hoặc bất cứ điều gì mình nhìn thấy khi làm việc với hoàng gia.

Nàng công chúa xinh đẹp dùng "núi" tiền và quà "khủng" để biến vệ sĩ thành người tình - Ảnh 2.

"Vợ của Flowers tin rằng chồng mình bị mê hoặc bởi tiền bạc và quà cáp từ công chúa. Bà ấy đã tặng cho Flowers nhiều quà đắt tiền và đảm bảo anh ta sẽ luôn ở bên cạnh mình. Trong những chuyến công tác nước ngoài, Công chúa luôn đòi ở phòng thông với phòng của vệ sĩ. Lúc ở Anh, đêm nào bà ấy cũng ra ngoài cùng vệ sĩ và đôi khi đến sáng hôm sau mới về. Từ người đàn ông yêu thương vợ con, Flowers trở thành người mà vợ anh không nhận ra", người bạn kể.

Nghi ngờ về việc chồng ngoại tình của vợ Flowers được xác nhận vào khoảng cuối năm 2016, khi cô nhìn thấy chồng nhận được nhiều ảnh vợ cũ Thủ tướng UAE đang mặc bikini và nhiều bức selfie khác. 

"Vợ anh ấy nhận thấy có nhiều cuộc gọi và tin nhắn được gửi tới vào mỗi đêm sau khi Flowers về nhà. Chồng cô ấy bảo nội dung mang tính bảo mật, tuy nhiên việc nhắn qua lại cứ kéo dài hàng tiếng", một người bạn của gia đình tiết lộ.

Vệ sĩ Flowers, người đã làm việc 5 năm trong Trung đoàn Hoàng gia của Công chúa xứ Wales, bắt đầu làm vệ sĩ cho Công chúa Haya từ năm 2016 và hộ tống, bảo vệ cô trong nhiều chuyến đi nước ngoài.

Nàng công chúa xinh đẹp dùng "núi" tiền và quà "khủng" để biến vệ sĩ thành người tình - Ảnh 3.

Ban đầu, anh được tặng một chiếc đồng hồ Rolex, sau đó là chiếc Audemars Piguet vào sinh nhật.

Ngoài ra, Cong chúa Haya còn tặng người tình vệ sĩ nhiều món quà như hộp bảo quản giữ ẩm xì gà, hay biển số xe khắc tên "RU55ELLS".

"Gia đình họ từ trước đã luôn hào phóng với các vệ sĩ. Bản thân Thủ tướng Mohammed Al Maktoum cũng là người đứng đầu tiểu vương quốc Dubai, thường chi từ 7.000 đến 20.000 USD để boa thêm. Nhưng số quà cáp mà Flowers nhận được có giá trị hơn thế rất nhiều", người bạn nói thêm.

Cũng theo người này, Flowers sau đó nói với vợ rằng anh không còn yêu cô nữa. Nhưng người vợ vẫn muốn chiến đấu để cứu vãn cuộc hôn nhân, tin rằng đây chỉ là giai đoạn "say nắng" của chồng và rồi mọi chuyện sẽ dần trôi qua. Trong khi đó, Flowers khẳng định giữa mình và Công chúa Haya không có chuyện gì.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngày càng tồi tệ và vợ của Flowers đã phát hiện ra những thứ gây sốc.

"Cô ấy kể chồng thay cả tủ quần áo và bắt đầu tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Bằng chứng cuối cùng là khi cô ấy tìm thấy một mớ bao cao su trong túi giặt. Dù chồng phủ nhận, cô ấy cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra", người bạn cho biết thêm.

Theo thông tin mà Mail Online thu thập, ba vệ sĩ khác biết về mối quan hệ này cũng được trả 1,6 triệu USD để không tiết lộ với ai.

Mùa hè năm 2017, Flowers chính thức bỏ vợ. Trong vụ ly hôn gay gắt, vợ cũ phát hiện anh đã chi hóa đơn thẻ tín dụng lên tới 21.300 USD để mua một đôi giày Louboutin đắt tiền tặng Công chúa Haya.

"Cô ấy quen Flowers từ năm 17 tuổi và cuộc ly hôn này khiến cô đau đớn, phải mất một thời gian dài mới vượt qua được sự phản bội này", người bạn nói thêm.

Chuyện tình 2 năm với chàng vệ sĩ Anh khiến công chúa quyết định bỏ trốn khỏi Dubai cùng hai con vì lo sợ cho tính mạng mình sau khi bị chồng phát hiện. Công chúa Haya sau đó đệ đơn ly hôn chồng và thuê luật sư Fiona Shackleton làm đại diện, khi Thủ tướng Al Maktoum đòi đưa các con về Dubai.

Trong các phiên tòa, thẩm phán tòa hôn nhân Andrew McFarlane kết luận Công chúa Haya đã phải chịu "một chiến dịch đe dọa" từ chồng và bị chế nhạo về chuyện tình của bà với vệ sĩ.

Hiện công chúa Haya sống tại ngôi nhà trị giá 85 triệu bảng Anh (hơn 113 triệu USD) ở Kensington, London, cùng với hai con.