Cây Vô ưu còn gọi là cây Đầu lân, Hàm Rồng, Ngọc Kỳ Lân, Sala…có tên Khoa học là Couroupita Guianensis, họ Lecythidaceae, chi Lộc vừng (Barringtonia). Cây này được trồng nhiều ở các chùa Phật giáo Nam tông ở Nam Á và Đông nam Á. Khi đến tuổi trưởng thành, cây ra hoa quanh năm, thể hiện sự vui vẻ không phiền muộn nên được đặt tên Việt là Vô ưu chăng? Tương truyền, cây Vô ưu là để diễn tả những giáo lý cao sâu cùng khắp, nhưng nhẹ nhàng đơn giản của nhà Phật.
Video: Vườn cây Vô ưu tại Ninh Thuận.
Vườn Vô ưu tại Ninh Thuận đã được người chủ nhân trồng hơn 500 cây, tạo hơn 20 thế dáng để trình bày phần nhỏ các giáo lý này. Cây được cầu kỳ tạo các dáng từ 12 nhân duyên, dáng ngồi thiền, cho đến dáng niết bàn…
Mỗi một cây Vô ưu, chủ vườn lại đặt cho một cái tên theo Phật pháp và tạo thế của chúng theo giáo lý đó.
Cây Vô ưu có tên Trái tim Bồ tát.
Tác giả đã chọn cây Vô ưu để diễn tả những giáo lý cao sâu cùng khắp, nhưng nhẹ nhàng đơn giản của nhà Phật. Vườn Vô ưu trồng hơn 500 cây, được tạo hơn 20 thế dáng để trình bày phần nhỏ các giáo lý này.
Với mong muốn truyền tải những giáo lý nhà Phật thông qua dáng những cây vô ưu được chăm sóc, sinh trưởng và sắp xếp theo ý đồ, ông Phạm Văn Đúng, người chủ khu vườn này cho rằng, mỗi khi vào đây, người thăm quan sẽ như lạc vào trong một khu vườn thấm đẫm Phật pháp. Và từ đó, mọi ưu phiền sẽ được gột bỏ và con người thư thái, hướng thiện nhiều hơn nữa.