Dân Việt

ĐT Hà Lan "bay màu", BLV Vũ Quang Huy chỉ ra bước ngoặt!

Song Minh 28/06/2021 10:10 GMT+7
Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng tình huống trung vệ Matthijs de Ligt nhận thẻ đỏ là bước ngoặt mở ra trận thua 0-2 của ĐT Hà Lan trước CH Czech.

ĐT Hà Lan bế tắc!

Phải mất 7 năm sau khi giành HCĐ World Cup 2014 (trước đó là HCB World Cup 2010), ĐT Hà Lan mới có thể trở lại một giải đấu lớn. Trước đó, "Cơn lốc màu da cam" đã "biến mất" tại EURO 2016, World Cup 2018.

Thực tế, thầy trò HLV Frank De Boer đã chơi tốt ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng trước Ukraine (3-2), Áo (2-0), Bắc Macedonia (3-0).

ĐT Hà Lan "bay màu", BLV Vũ Quang Huy chỉ ra bước ngoặt! - Ảnh 1.

Patrik Schick ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CH Czech trước Hà Lan.

Hà Lan được đánh giá cao hơn CH Czech khi bước vào cuộc đọ sức vòng 1/8 EURO 2020 đêm 27/6. Tuy nhiên, việc hàng công chơi bế tắc cộng với sai lầm của hàng thủ mà điểm nhấn là tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Matthijs de Ligt đã khiến Hà Lan phải nhận trái đắng, chia tay EURO 2020.

Những người ghi bàn giúp Czech "trừng phạt" Hà Lan là Tomas Holes (phút 68) và Patrik Schick (phút 80).

ĐT Hà Lan "bay màu", BLV Vũ Quang Huy chỉ ra bước ngoặt! - Ảnh 2.

Matthijs de Ligt chơi bóng bằng tay và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 52.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, BLV Vũ Quang Huy nói: "Với những gì đã diễn ra ở vòng 1/8 EURO 2020, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng trình độ của các đội bóng châu Âu lúc này không có sự chênh lệch.

Các đội không hề e ngại nhau và sẵn sàng tạo ra những bất ngờ Italia đã phải chật vật vượt qua ĐT Áo sau 120 phút và giờ đến lượt Hà Lan - một đội bóng thắng như chẻ tre ở vòng bảng phải dừng bước sớm trước Czech.

Tình huống bước ngoặt chính là cú sảy chân tai hại của Matthijs de Ligt khiến anh phải dùng tay chơi bóng ngăn Patrik Schick thoát xuống đứng trước cơ hội ghi bàn rõ ràng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp".

Chi tiết đáng chú ý là ngay trước đó, Donyell Malen đã có cơ hội hiếm hoi thoát xuống đối mặt với thủ môn Tomas Vaclik ở tư thế vô cùng thoải mái nhưng thay vì dứt điểm ngay, anh lại cố gắng đi bóng và tạo điều kiện cho Tomas Vaclik cứu thua cho Czech.

"Bóng đá là vậy! Trong một trận đấu loại trực tiếp không có nhiều cơ hội cho bất kỳ đội bóng nào. Cơ hội đã đến với Hà Lan nhưng không tận dụng được và phải trả giá", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

HLV Frank De Boer "đứng hình"

Việc chơi thiếu người khiến Hà Lan "sụp đổ" sau đó là quá rõ. Vấn đề đặt ra là trước khi Matthijs de Ligt bị thẻ đỏ, Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng rất bế tắc.

Tiền vệ đội trưởng Georginio Wijnaldum "mất tích" trên sân trong khi Frenkie De Jong cũng chỉ biết loay hoay trước 2-3 cầu thủ Czech thường xuyên vây quanh mỗi khi anh có bóng.

ĐT Hà Lan "bay màu", BLV Vũ Quang Huy chỉ ra bước ngoặt! - Ảnh 4.

BLV Quang Huy cho rằng việc quá lâu không thi đấu một giải lớn khiến ĐT Hà Lan ngơ ngác khi bị rơi vào thế khó.

Czech mới là đội có những cơ hội thực sự nguy hiểm và nếu dứt điểm tốt thì họ có thể có bàn thắng ngay trong hiệp 1:

"Tiền vệ Hà Lan trận này không đá được. CH Czech sau những va vấp ở vòng bảng đã rút được nhiều kinh nghiệm, chơi chắc chắn, lì lợm hơn. Trong khi đó, hành trình quá trơn tru, thuận lợi tại vòng bảng lại chính là hạn chế của Hà Lan.

Có cảm giác như họ mất phương hướng, không biết phải làm gì khi bị đặt vào thế khó. Khả năng ứng biến, điều chỉnh của HLV Frank De Boer là không có gì.

Cần lưu ý thêm Czech là đội bóng có truyền thống đá EURO và thường có kết quả tốt khi đối đầu Hà Lan", BLV Quang Huy lý giải vì sao Czech lại có 90 phút chơi đầy tự tin trước Hà Lan.

Chốt lại BLV Quang Huy nhìn nhận: "Xem Hà Lan thi đấu với Czech chúng ta thấy rất rõ những "khoảng trống" về bản lĩnh của một đội bóng đã lâu không thi đấu một giải lớn.

Trong đội hình Hà Lan cũng chỉ còn lại Memphis Depay, trung vệ Daley Blind, Stefan de Vrij và thủ môn Maarten Stekelenburg từng giành HCĐ World Cup 2014 dìu dắt thế hệ "đàn em" hiện nay.

Khi mọi chuyện diễn ra không như ý muốn, nằm ngoài tầm kiểm soát thì cả thầy và trò đều ngơ ngác. Nói cho cùng, Hà Lan đã thua Czech tâm phục khẩu phục rồi".