Dân Việt

Clip: Hỗn chiến, cựu sao M.U cầm bình cứu hỏa ném vào đầu đối thủ

Minh Tú 22/07/2021 10:10 GMT+7
Cựu hậu vệ M.U, Marcos Rojo là cầm đầu nhóm cầu thủ Boca Juniors gây chiến với Atletico Mineiro sau trận thua ở Copa Libertadores.

Hai đội hỗn chiến

Boca Juniors đã bị loại ở vòng 1/8 Copa Libertadores sau khi thua Atletico Mineiro trên chấm luân lưu 11m. Trước đó, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 trong cả hai lượt trận đi và về.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu Boca Juniors không bị VAR hủy bàn thắng trong cả hai lượt trận. Ở trận lượt về tại Brazil, đội bóng Argentina đã bị tước bàn thắng ở phút 83 vì lỗi việt vị. Hình ảnh VAR không chứng minh rõ ràng điều đó khiến nhiều cầu thủ Boca nổi điên sau khi thua trận.

Các thành viên của Boca, dẫn đầu là Marcos Rojo lao vào phòng thay đồ của Atletico Mineiro để gây chiến. Camera an ninh thậm chí ghi lại hình ảnh cựu sao M.U cầm cả bình cứu hỏa để ném đối phương.

Clip: Cựu sao M.U cầm bình cứu hỏa ném vào đầu đối thủ - Ảnh 2.

Cựu hậu vệ M.U, Marcos Rojo cầm bình cứu hỏa.

Các cảnh sát có mặt tại sân đã phải can thiệp để làm dịu cơn nóng của Boca nhưng không thành công. Sau cùng, họ buộc phải xịt hơi cay để trấn át cầu thủ đội khách. Có ít nhất 8 thành viên của Boca đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ vì hành động này.

Khi được hỏi các trọng tài có gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu hay không, Diego Gonzalez của Boca nói: “Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều có thể thấy điều đó. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng đẹp, và thực tế là chúng tôi cũng xứng đáng giành chiến thắng trong trận lượt đi. Thất bại này thật đau đớn và nó khiến chúng tôi cảm thấy tồi tệ. CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) cần phải xem xét trọng tài”.