Ngày 30/8, ông Võ Văn Phong - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh cho biết, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ trao tặng giải thưởng "Bông sen hồng" lần thứ 14. Trong đó, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) được tặng giải thưởng này.
Bà Nguyễn Thị Oanh (chính giữa, đeo kính đen) nhận giải thưởng Bông sen hồng của huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh.
Ông Phong cho biết, bà Oanh tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình tham gia ủng hộ người dân vùng tâm dịch.
Trước đó, khoảng 9h ngày 20/8, bà Nguyễn Thị Oanh bắt xe ôm đến trụ sở UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh và bày tỏ mong muốn nhờ đơn vị gửi 700.000 đồng đến người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Bà Nguyễn Thị Oanh trao 700.000 đồng cho đại diện UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh vào ngày 20/8. Ảnh: V.V.P
Bản thân bà Oanh là nạn nhân chất độc da cam, bị mù từ nhỏ, đang sống với cha bị nhiễm chất độc da cam và 2 em trai, trong đó 1 người bị khuyết tật ở chân, cũng là nạn nhân da cam.
Ông Phong cho biết, đây không phải lần đầu bà Oanh ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
"Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, rất cần nhiều tấm lòng như của bà Oanh để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Sự đóng góp của bà Oanh tuy nhỏ bé nhưng mang lại ý nghĩa lớn đối với cộng đồng" – ông Phong chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Oanh là nạn nhân da cam, bị mù bẩm sinh. Ảnh: N.V
Trao đổi với PV Dân Việt, bà Oanh cho biết, số tiền 700.000 đồng bà trích từ tiền trợ cấp của mình dành để ủng hộ đồng bào vùng tâm dịch.
"Nghe tivi, báo đài, hàng xóm nói bà con ở các tỉnh phía Nam rất vất vả vì dịch bệnh nên tôi ủng hộ chứ không có gì to tát cả. Nhìn lên tôi chẳng bằng ai, nhưng thời điểm này, nhìn xuống, cuộc sống của tôi còn tốt hơn nhiều người, đặc biệt là người dân vùng tâm dịch" – bà Oanh tâm sự.