Dân Việt

Hải Dương: 300 triệu đồng học bổng nghĩa tình trao đến các em sinh viên, học sinh nghèo vượt khó giữa dịch

Thi Ngọc 30/10/2021 14:38 GMT+7
Nhằm chắp cánh ước mơ cho các sinh viên, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chiều 29/10, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ trao học bổng “SCG Sharing the Dream 2021” cho 50 em học sinh, sinh viên, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ giúp các em vơi bớt nỗi lo về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn lao, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Clip: Em Nguyễn Thị Thảo (học sinh lớp 12A trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng, Hải Dương) chia sẻ khi nhận được học bổng của chương trình "SCG Sharing the Dream". Clip: Thi Ngọc

Được biết, học bổng "SCG Sharing the Dream" là một chương trình được Tập đoàn SCG tổ chức từ năm 2007. Qua 14 năm, chương trình đã giúp đỡ, hỗ trợ và trao cơ hội học tập với hơn hơn 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là lần thứ 2  chương trình được tổ chức tại tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Học bổng nghĩa tình trao đến các em sinh viên, học sinh nghèo vượt khó giữa dịch - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hải Dương và đại diện Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội) thuộc tập đoàn SCG trao học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó. Ảnh: Thi Ngọc

Theo đó, chương trình dành tặng 50 suất học bổng, gồm 20 suất trị giá mỗi suất 4 triệu đồng cho học sinh và 30 suất mỗi suất trị giá 6 triệu đồng cho sinh  viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

Đặc biệt, trong số những học sinh nhận được học bổng đợt này, có một số em sinh viên đã từng đăng ký tình nguyện đi chống dịch tại miền Nam. Chương trình cũng ghi nhận và cổ vũ tinh thần của các em, đồng thời tri ân đến những hy sinh, đóng góp của các em sinh viên trong công tác phòng chống dịch. Mỗi món quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Trao đổi với PV, em Trịnh Thị Kim Ngân, sinh viên năm thứ 3 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, gia cảnh của em rất khó khăn. Do bố mẹ em ly thân, hai chị em về ở cùng mẹ và ông bà ngoại. Ông bà ngoài 70 tuổi. Mẹ em đau yếu, hiện đang phải điều trị bệnh tiểu đường nên không đủ sức khỏe lao động. Mọi chi phí trong gia đình đều nhằm vào đồng lương ít ỏi của ông ngoại. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy vậy, em vẫn tin tưởng với sự nỗ lực của bản thân, với hành trang tri thức, em hy vọng sẽ sớm thay đổi được cuộc sống gia đình. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các tổ chức, các nhà hảo tâm đã động viên, đồng hành cùng các em.

Em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 12A trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng cho biết, gia đình em có hai anh em.Cả hai ở với mẹ từ nhỏ. Mẹ em bị đau yếu, cuộc sống của 3 mẹ con đều dựa vào hơn 1 sào ruộng và sự hỗ trợ của bên ngoại. Tuy vậy, 2 anh em luôn cố gắng trong học tập, là học sinh khá, giỏi của trường. 

"Em luôn nỗ lực, cố gắng học tập để mong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Quan trọng nhất là mẹ em có điều kiện tốt hơn để chữa bệnh. Em cảm thấy mình rất may mắn vì nhận được học bổng của chương trình. Món quà không chỉ giúp chúng em vơi bớt phần nào nỗi lo về tài chính mà còn là niềm động viên, khích lệ đối với chúng em. Mong món quà đến được với nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn như em", em Thảo xúc động nói.