Tối 15/12, ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ chính thức có cuộc chạm trán tại khuôn khổ bảng B, AFF Cup 2020. Tuy nhiên mới đây, tại một bài đăng trên trang chủ của AFF Cup 2020, hàng loạt NHM Indonesia đã vào và để lại bình luận bức xúc cho rằng, AFF Cup 2020 là giải đấu không công bằng. Họ đồng loạt treo hashtag #SaveElkanBaggott (giải cứu Elkan Baggott).
Theo đó, siêu sao của ĐT Indonesia là Elkan Baggott đã bay từ Anh tới Singapore vào ngày 8/12 để kịp trận đấu với ĐT Lào. Tuy nhiên trên chuyến bay của tuyển thủ Indonesia có xuất hiện F0 nên anh được đưa đi cách ly 5 ngày dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định của BTC, dẫn đến sẽ không có mặt trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam.
Chính vì vậy NHM Indonesia tỏ ra vô cùng bức xúc, thậm chí có người còn “buộc tội” ĐT Việt Nam rất vô căn cứ.
Bên cạnh đó, NHM Indonesia còn bức xúc cho rằng, những cầu thủ Việt Nam mới là người cần phải cách ly bởi họ đã tiếp xúc cùng các cầu thủ Malaysia.
Thậm chí có người còn cho rằng BTC AFF Cup đã nhận tiền của ĐT Việt Nam khi ĐT của chúng ta không phải đi cách ly như cầu thủ nước họ.
Trên trang chủ của AFF, nhiều CĐV Indonesia còn viết AFF Cup là Mafia Cup và hàng loạt treo hashtag #AFFunfair (AFF không công bằng). Họ cho rằng, việc Elkan Baggot phải đi cách ly là do BTC quá chèn ép đội bóng của họ.
ĐT Indonesia đang phải trải qua khủng hoảng trước trận đấu với ĐT Việt Nam khi Elkan Baggott không thể ra sân trong trận đấu tối 15/12. Ngoài ra, một siêu sao nữa của Indonesi là Egy Maulana Vikri - cầu thủ được mệnh danh là "Messi Indonesia" cũng không thể có mặt tại AFF Cup cho đến 18/12 do CLB chủ quản của anh không chịu nhả người.