Clip: thả hàng trăm đèn hoa đăng xuống cửa biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).
Tối 13/3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đồng đội và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức lễ thả hoa đăng nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cách đây 34 năm. Ảnh: PV
Hàng trăm người thân, đồng đội của các liệt sĩ đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã thả hàng trăm chiếc đèn hoa xuống biển để tưởng niệm và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14/3/1988. Ảnh: PV
Cựu binh Lê Văn Thoa (Lữ đoàn 125, tàu HQ 604), cho biết: "Có mặt tại buổi kỷ niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hải chiến Gạc Ma, tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn các cấp chính quyền, người dân, nhà tài trợ… đã tạo điều kiện để chúng tôi có buổi tri ân đồng đội ngày hôm nay. Ảnh: PV
Những ngọn nến lung linh được thả xuống cửa biển. Ảnh: PV
Cựu binh Lê Hữu Thảo, Trưởng Ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88, nói: "Những ngày này, chúng tôi cùng rất nhiều người dân đã tưởng nhớ đến công lao của những liệt sĩ đã nằm xuống. Tuy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi cũng đã tổ chức buổi tri ân ấm cúng, đảm bảo quy tắc phòng chống dịch. Ảnh: PV
Thả đèn hoa đăng nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ. Ảnh: PV
Mục đích của buổi tri ân hôm nay ngoài tưởng nhớ công lao đến đồng đội đã hy sinh, bên cạnh đó nhằm giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu nước, không quên công cao của ông cha. Ảnh: PV
Dự kiến trong sáng sớm mai (14/3), các đồng đội và người thân liệt sĩ sẽ tiếp tục làm lễ thả vòng hoa trên biển, lễ tế trời đất và anh linh 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.