Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma: Mẹ nhớ con, anh nhớ em...

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 13/03/2022 12:20 PM (GMT+7)
Những người mẹ, người chị, đồng đội... của 64 liệt sĩ hy sinh tại bãi đá Gạc Ma (Trường Sa) không giấu nổi xúc động tại lễ tưởng niệm 34 năm Gạc Ma bị Trung Quốc cưỡng chiếm.
Bình luận 0

Sáng 13/3, Hội Cựu chiến binh Lữ đoàn 83 phối hợp với Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14/3/1988 trước quân xâm lược Trung Quốc.

Các cựu binh từng làm nhiệm vụ ở Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ có đồng đội hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã cùng đến buổi lễ tưởng niệm tại Đình Nại Nam (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã ra đi vì Tổ quốc.

Mẹ nhớ con, anh nhớ em tại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Ảnh 1.

Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14/3/1988 trước quân xâm lược Trung Quốc, sáng 13/3. Ảnh: D.B

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma.

Trong số những thân nhân liệt sĩ có ông Nguyễn Bá Hùng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường. Thương nhớ thắp nén nhang cho người em trai đã hy sinh bảo vệ Gạc Ma, ông Hùng cho hay, dù 34 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần đến ngày 14/3, sự ra đi của liệt sĩ Cường vẫn mãi là nỗi đau đối với gia đình.

"Bản thân tôi không muốn khắc sâu hay khơi gợi lại mối hận thù, nhưng phải nhắc nhớ cho thế hệ mai sau, biết rằng một phần lãnh thổ của Việt Nam là có Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma...", ông Hùng nói.

Mẹ nhớ con, anh nhớ em tại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Ảnh 2.

Thắp nén nhang cho những anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Ảnh: D.B

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng xúc động: "Chúng ta tập trung về đây toàn tâm toàn ý thắp ném tâm nhang lên tấm bia vàng khắc ghi tên các chàng trai trẻ Đà Nẵng ngày ấy, không ngại gian khổ, xung phong gia nhập Quân chủng Hải quân và đã hy sinh trước họng súng của kẻ thù. Các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao niềm thương nhớ của gia đình, bạn bè, đồng đội và xã hội. Các anh đã được biển bao la ôm các anh vào lòng, ghi nhận tinh thần bất khuất dũng cảm hy sinh để bảo vệ vùng biển của đất nước".

Mẹ nhớ con, anh nhớ em tại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Ảnh 3.

Những người mẹ, người chị của các liệt sĩ. Ảnh: D.B

Bên bờ biển, thả vòng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 nhớ lại ngày này cách đây hơn 30 năm, trên khu vực cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Trung Quốc đã vô cớ gây chiến.

Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã tàn bạo bắn cháy 3 tàu vận tải của Việt Nam. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn bắn quét lực lượng công binh, hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên cụm đảo này. Hải quân Việt Nam đã kiên cường dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Mẹ nhớ con, anh nhớ em tại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Ảnh 4.

Người thân liệt sĩ xúc động tại lễ tưởng niệm. Ảnh: D.B

"64 đồng chí đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương và 9 người bị Trung Quốc bắt. Chúng ta đã dựng nên vòng tròn bất tử, khẳng định chủ quyền thiêng liêng, Trường Sa là của Việt Nam, không ai có quyền xâm phạm. Chúng ta phải nhớ đến ngày hôm nay, ngày các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng", đại tá Lập nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem