Nhiều nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM kín bàn, kín khách trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba âm lịch). Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, hàng loạt nhà hàng lẩu, nướng, thức ăn gọi món trên các con đường ẩm thực sầm uất nhất TP.HCM như đường Phan Xích Long, Cao Thắng, Sư Vạn Hạnh… đều tấp nập thực khách đi “ăn lễ”.
Khách xếp hàng dài ngồi chờ đến lượt ăn lẩu tại một nhà hàng lẩu trên đường Lê Thánh Tôn, dù đã đặt bàn trước.
Việc đặt được bàn tại các nhà hàng, quán ăn trong ngày hôm nay không phải dễ dàng bởi các nhà hàng đều kín chỗ. Nhân viên một nhà hàng nướng tại Aeon Bình Tân (quận Bình Tân) cho biết trưa đang là cao điểm dùng bữa, nên cửa hàng chỉ nhận đặt bàn trước cho buổi chiều tối.
Chị Hạnh Phúc (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết do không lên kế hoạch trước, nhóm bạn hẹn nhau đi ăn lẩu tại một nhà hàng trên đường Phan Xích Long nhưng đến nơi, cửa hàng kín bàn. “Do khu này nhà hàng san sát nhau, chịu khó đi thêm vài nơi thì nhóm chúng tôi cũng tìm được vài ghế trống. Mọi người đi ăn uống dịp lễ nên chủ động đặt bàn trước cho yên tâm”, chị Phúc nói.
Không chỉ nhà hàng, quán ăn, khu vực ẩm thực tự chọn trong các trung tâm thương mại cũng kín người ngày nghỉ lễ.
Chị Mai Anh (ngụ quận Bình Tân), cho biết đến lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ dài hơn, chị và gia đình mới quyết định về quê An Giang. “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi cho các con đi chơi trong thành phố, đến trung tâm thương mại mua sắm và ăn uống. Dù gì thì sau hai năm Covid-19, gia đình được đi ra ngoài vui chơi, ăn uống cũng thoải mái hơn”, chị Mai Anh cho biết.
Thực khách xếp hàng dài chờ thanh toán thức ăn đã chọn.
Khu vực bàn ghế để khách dùng bữa tự do cũng khó chen chân được vào.
Các thương hiệu cà phê cũng kín bàn trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các thương hiệu cà phê trong trung tâm thương mại này thường không quá đông nhưng hôm nay chỗ nào cũng đầy khách.
Nhiều người dân TP.HCM chọn ở lại thành phố để vui chơi, ăn uống, mua sắm trong kỳ nghỉ lễ nên các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khu vui chơi đều đông đúc, nhộn nhịp.