Anh Huỳnh Quang Khải (32 tuổi, ngụ tại quận 12, TP.HCM) mồ côi cha và có tuổi thơ cơ cực. Đồng cảm với những đứa trẻ không đủ điều kiện đến trường, anh đã mở lớp dạy học miễn phí.
Tính đến nay, anh Khải đã dạy học miễn phí liên tục gần 14 năm. Lớp học là căn nhà do người thân anh cho mượn. Địa chỉ lớp học ở số 30D HT23, phường Hiệp Thành, quận 12.
Lớp dạy học miễn phí do anh Huỳnh Quang Khải đứng lớp chủ yếu là học sinh nghèo, bệnh tật không đủ khả năng đến trường. Ảnh: Chinh Hoàng
Anh Khải bán bánh mì vào buổi sáng, công việc này là nguồn thu nhập chính của anh. Buổi chiều tối, bắt đầu từ 18h30, thứ 2 đến thứ 7, anh chuẩn bị dạy các em. Trước giờ vào học các bạn nhỏ sẽ tập trung tại lớp lúc 17h để cùng nhau ăn tối. "Không chỉ dạy học miễn phí, tôi còn chuẩn bị cháo, mì gói sữa cho các em. Việc làm này tôi đã duy trì từ lúc mở lớp đến bây giờ", anh Khải nói.
Anh Khải chủ yếu dạy Toán, Tiếng Việt cho những đứa trẻ. Ảnh: Chinh Hoàng
Tại lớp dạy miễn phí của anh Khải, hiện có 29 em. Hầu hết các em ở đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tới trường. Một số em mắc bệnh về não, não chậm phát triển, bị bệnh tổn thương về mắt…
Anh Khải tâm sự: Khó nhất là thuyết phục phụ huynh. Khi các em biết đọc, biết viết, phụ huynh lại muốn chúng nghỉ học để đi... kiếm tiền.
Anh thấu hiểu được áp lực cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên đôi vai của cha mẹ những đứa trẻ. Nhưng vì tương lai của các em, anh luôn thuyết phục để chúng tiếp tục đến lớp.
"Tôi đặt hết mọi tâm huyết vào các bé. Tôi mong muốn sau này lớn lên cuộc sống các bé sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn".
Anh Khải từng làm đủ nghề để kiếm sống. Đến hiện tại, ngoài công việc bán bánh mì mỗi buổi sáng hàng ngày, thời gian nghỉ anh đi hát phòng trà kiếm thêm thu nhập. Anh làm nhiều việc để có thêm tiền mua dụng cụ học tập, duy trì việc dạy học miễn phí cho các em.
Những đứa trẻ say mê ê a từng con chữ. Ảnh: Chinh Hoàng
Điều khiến anh Khải lo nhất là một ngày nào đó anh không đủ sức để đi show hát và không kiếm được thêm tiền để hỗ trợ cho những đứa trẻ.
Ngần ấy năm đồng hành với những đứa trẻ, anh Khải xem bọn trẻ như những đứa con của mình. Thiếu vắng bóng dáng chúng như đợt dịch thứ 4 vừa qua ở thành phố, đối với anh, cảm xúc thật khó tả.
Chia sẻ thêm về những hoạt động ngoài giờ học, anh Khải thổ lộ: Thỉnh thoảng sẽ tổ chức cho các em đi chơi đây đó. Mục đích để bọn trẻ thấy rằng mình không bị thua thiệt bạn bè cùng trang lứa. Nhờ đó, tạo suy nghĩ tích cực cho các em từ nhỏ…
Nói về những mong muốn sau này của mình anh bày tỏ: "Niềm vui lớn đối với tôi là nhìn những đứa trẻ này trưởng thành. Đối với tôi chỉ cần bọn trẻ lớn lên sống có ích cho xã hội. Chúng không làm những điều sai trái, không vi phạm pháp luật là tôi vui rồi".